Du khách xúc động trước những câu chuyện từ kỷ vật chiến tranh
Sáng 21/7, đông đảo người dân và du khách bày tỏ xúc động khi tham quan chuyên đề 'Những kỷ vật đi cùng năm tháng và hành trình tri ân' do Ban Quản lý di tích và danh thắng thành phố Đà Nẵng tổ chức. Mỗi kỷ vật được trưng bày là một chứng tích lịch sử, góp phần lan tỏa thông điệp tri ân và giá trị của hòa bình.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Thiếu sinh miền Trung tham quan không gian trưng bày hiện vật lịch sử. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Hoạt động trưng bày diễn ra Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú), nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Giám đốc Ban Quản lý di tích và danh thắng thành phố Đà Nẵng cho biết, chuyên đề giới thiệu 90 hiện vật gốc. Đây là kỷ vật của các liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng đang được lưu giữ tại Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng các tác phẩm ký họa chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng của họa sĩ Đặng Ái Việt.

Hàng chục hiện vật từ bức thư, ba lô, chén ăn, cây đàn đến đài radio, huân chương kháng chiến được lưu giữ nguyên vẹn. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Mạch trưng bày được dẫn dắt từ những kỷ vật của người lính đến hình tượng Mẹ Việt Nam anh hùng, gồm ba phần chính: “Những kỷ vật đi cùng năm tháng - Ký ức không phai mờ”; “Những bức thư từ cuộc chiến - Tình yêu, niềm tin và khát vọng hòa bình”; “Hành trình tri ân - Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng và sự tiếp nối truyền thống”.

Du khách ghi lại hiện vật được trưng bày trong tủ kính. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Mỗi không gian mang đến cho người xem những góc nhìn khác nhau, gắn với những câu chuyện chân thực về cuộc sống, chiến đấu và tình cảm gia đình.
Sau mỗi kỷ vật là hình ảnh người con đã ngã xuống vì Tổ quốc; phía sau mỗi người con là bóng dáng người mẹ lặng thầm chờ đợi, hy sinh những điều thiêng liêng nhất cho đất nước.
Những bức ký họa của họa sĩ Đặng Ái Việt cũng góp phần làm sâu sắc hơn lòng biết ơn đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cán bộ, chiến sĩ và du khách lắng nghe thuyết minh về kỷ vật với những câu chuyện giản dị và đầy xúc động của các thương binh, liệt sĩ trải qua trong thời chiến. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Không ít du khách đã dành nhiều thời gian đọc từng dòng thuyết minh, lặng lẽ ngắm nhìn từng hiện vật để cảm nhận rõ hơn mất mát của chiến tranh.
Chuyên đề được xem là hành trình trở về với ký ức lịch sử, góp phần bồi đắp lòng biết ơn, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ.
Chuyên đề trưng bày diễn ra từ ngày 21/7 đến 15/8 tại không gian trưng bày Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Di ảnh và bức thư của liệt sĩ Lê Tiến Thông (1965 - 1990) hy sinh tại chiến trường Campuchia gửi mẹ (Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sơn, quê tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bà Phạm Thị Kim Dung (45 tuổi, ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) xúc động khi chứng kiến hiện vật lịch sử cùng câu chuyện thuyết minh tại không gian trưng bày. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bì thư và nội dung bức thư của liệt sĩ - Anh hùng phi công vũ trụ Bùi Thanh Liêm (1949 - 1981) gửi mẹ (Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọc Yến). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Mũ phi công của liệt sĩ Nguyễn Viết Hồng (1962 - 1981), hy sinh trong chuyến bay huấn luyện trên vùng trời Đà Nẵng, con trai Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ (quê xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Quàng Thị Pháng (bên trái) được họa sĩ Đặng Ái Việt vẽ lại. Mẹ Pháng là người dân tộc Thái, ở tỉnh Sơn La có một người con duy nhất hy sinh năm 1969. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một chiến sĩ ngắm chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Hợi (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) do họa sĩ Đặng Ái Việt vẽ lại. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng tại không gian trưng bày chuyên đề “Những kỷ vật đi cùng năm tháng và hành trình tri ân”. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Người dân, du khách tham quan những bức họa chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cán bộ quân đội tìm đọc những dòng bức xúc động của các liệt sĩ gửi người thân trong kháng chiến. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bi-đông và những chiếc ca múc nước chế bằng inox được bộ đội sử dụng trong năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ba lô con cóc của liệt sĩ Tạ Xuân Anh (1952 - 1979), hy sinh trong chiến dịch bảo vệ biên giới Tây Nam. Ông là con trai của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mẹo (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Mỗi hiện vật là một câu chuyện lịch sử, được gìn giữ suốt hàng chục năm, góp phần tri ân sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Quân hàm, huân chương, sổ ghi chép, giấy báo tử... cùng nhiều kỷ vật của các chiến sĩ được trưng bày tại chuyên đề. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bức thư chia buồn của đơn vị 160, Quân Giải phóng miền Trung Trung Bộ gửi gia đình liệt sĩ Nguyễn Tấn Đúng, hy sinh năm 1974 (ảnh đứng lớn). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Giấy phép lái xe của Hiệu trưởng Trường Hạ sĩ quan xe tăng II cấp cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hải vào năm 1987. Ông Hải là con của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mạnh (Hà Nội). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bút tích của một liệt sĩ gửi thư cho người thân được trưng bày tại không gian chuyên đề “Những kỷ vật đi cùng năm tháng và hành trình tri ân”. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC









