Dư luận Ấn Độ phản ứng với vụ cụ ông 74 tuổi tổ chức lễ tang giả để 'thử lòng người'
Muốn biết sau khi qua đời sẽ có bao nhiêu người thương tiếc và đến tiễn đưa, một cụ ông 74 tuổi tại Ấn Độ đã dàn dựng một lễ tang giả, khiến cả ngôi làng rơi vào cảnh ngỡ ngàng.

Ông Mohan Lal, 74 tuổi, cựu quân nhân Ấn Độ, người đã dàn dựng lễ tang giả. Ảnh: NDTV
Theo trang Oddity Central, sự việc kỳ lạ này xảy ra tại làng Konchi, bang Bihar (Ấn Độ), khi người dân bất ngờ nhận được tin ông Mohan Lal – một cựu quân nhân Không quân – đã qua đời. Dù không rõ thời điểm ông mất, nhiều người dân đã bày tỏ niềm thương tiếc, đến dự lễ tang và thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống để tiễn biệt ông.
Tuy nhiên, điều gây sửng sốt nhất là khi ông Mohan bất ngờ ngồi dậy từ trong quan tài, khiến nhiều người tham dự bàng hoàng. Sự thật sau đó được hé lộ: buổi lễ chỉ là màn thử lòng kỳ lạ do chính ông Mohan dàn dựng nhằm xem xét mức độ quan tâm, kính trọng mà người xung quanh dành cho mình.
“Khi qua đời, người ta mới được khiêng trên cáng. Nhưng tôi muốn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó, để biết ai thực sự yêu quý và tôn trọng mình”, ông Mohan chia sẻ sau khi sự việc được làm rõ.
Để thực hiện kế hoạch, ông đã nhờ người thân loan báo tin mình qua đời, sau đó thuê người tổ chức lễ rước đến nhà hỏa táng bằng một chiếc cáng được trang trí đúng nghi thức tang lễ, nhằm tạo cảm giác chân thực. Trong lúc di chuyển, các bài hát xúc động cũng vang lên để tạo không khí bi thương. Sau đó, một hình nộm tượng trưng được đưa lên giàn hỏa thiêu, và một bữa tiệc lớn cũng được tổ chức tại chỗ.
Câu chuyện của ông đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự bất bình vì cảm thấy bị lừa dối. Để xoa dịu dư luận, ông Mohan đã tổ chức một bữa tiệc lớn nhằm gửi lời xin lỗi và tri ân những người đã đến tham dự.
Theo trang NDTV, sự việc của ông Mohan Lal cũng khiến nhiều người liên tưởng đến một trường hợp kỳ lạ khác xảy ra ở Ấn Độ vào năm 2024. Một người đàn ông tưởng đã chết bất ngờ sống lại ngay trước khi bị đưa lên giàn hỏa thiêu, nhưng sau đó lại tử vong trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Jaipur.
Nạn nhân là Rohitash, 25 tuổi, bị câm điếc, được đưa đến Bệnh viện chính phủ Bhagwan Das Khaitan (BDK) ở huyện Jhunjhunu, bang Rajasthan để điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ tuyên bố anh đã qua đời và chuyển thi thể đến nhà xác, rồi đưa đi hỏa táng. Khi lễ hỏa táng chuẩn bị bắt đầu, cơ thể Rohitash đột nhiên cử động và anh bắt đầu thở trở lại, khiến gia đình vô cùng kinh hãi. Dù được đưa trở lại bệnh viện ngay sau đó, nhưng anh đã không qua khỏi. Các bác sĩ liên quan sau đó đã bị đình chỉ công tác.