Du xuân vùng cao

Em ơi! Lên thăm Bắc Hà
Đào hồng, mơ, mận la đà vào xuân
Mùa xuân đang độ chín dần
Cao nguyên trắng trắng bạt ngàn hoa thương

Trẻ thơ cắp sách đến trường
Em gái xuống chợ má hường hây hây
Dập dìu khèn lá trong mây
Lung linh nắng trải rừng cây rì rào

Trời cao đàn én lượn chao
Chợ phiên hội lại lời chào đón đưa
Rượu bao nhiêu uống cho vừa
Ngất ngây khèn lượn đong đưa nhịp xòe

Sắc màu trang phục mang khoe
Mắt cười lúng liếng miệng e ấp cười
Trong xuân mới nắng vàng tươi
Nắm tay trao trọn nụ cười ngày xuân.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/352756-du-xuan-vung-cao