Đưa bạn thân vào tiểu thuyết ngôn tình
'Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế' là tác phẩm đánh dấu một phong cách viết mới của Thu Hằng, khác biệt so với cuốn tiểu thuyết đầu tay trước đó của chị

Tác giả Thu Hằng giao lưu với nhà báo Hà Tùng Long
Cuộc trò chuyện của tác giả Thu Hằng với những khách mời Tiến sĩ Ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, Thạc sĩ - Diễn giả Nguyễn Quốc Vương, Nhà báo Hà Tùng Long đã mở dần từng lớp thông tin về tác giả Thu Hằng và tác phẩm của cô.
Câu chuyện tình yêu bay bổng, lãng mạn và đậm chất ngôn tình của cuốn tiểu thuyết được xây dựng với hai phần rõ rệt: câu chuyện quá khứ và câu chuyện hiện đại. Phần quá khứ kể về mối tình đầy đau khổ giữa Trần Hiển và tiểu thư Thủy Vân do mối thù giữa hai dòng họ. Nhân vật Thủy Vân được mô tả xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, một người yêu tha thiết và theo đuổi tình yêu đến mức hy sinh cả tính mạng. Phần hiện đại là câu chuyện tình yêu giữa Thanh Trang và Đức Thắng, với nhiều biến cố xảy ra khi nhân vật nữ chính gặp lại người trong mộng từ kiếp trước ở thời hiện tại. Cuốn sách có một cái kết rất đẹp, cảm động và phiêu lãng.

Tác giả Thu Hằng (bìa trái) với hình mẫu các nhân vật trong các tiểu thuyết của cô
Tác giả Thu Hằng giới thiệu 2 cô bạn thân là hình mẫu để cô xây dựng các nhân vật trong tiểu thuyết của mình. Nhân vật Thủy Vân trong phần quá khứ được lấy hình ảnh từ một người bạn ngoài đời tên là Thủy Vân, một nhà báo xinh đẹp, thông minh, đáng yêu với tính cách trong sáng, hồn nhiên, dễ thương. Nhân vật Thanh Trang trong phần hiện đại dựa trên một người bạn khác tên là Trang, hiện là giáo viên dạy tiếng Anh, được miêu tả ngoài đời rất xinh đẹp, dịu hiền và lãng mạn. Tác giả cho rằng việc sử dụng nguyên mẫu từ những người bạn có tính cách tiêu biểu giúp dễ hình dung và xây dựng nhân vật chân thật hơn.
Dù Thu Hằng nhắc nhiều lần sẽ không tiếp tục viết tiểu thuyết nữa sau tác phẩm này nhưng bạn bè và những người yêu mến văn chương của cô đều hy vọng cô sẽ tiếp tục cho ra đời những trang viết mới mẻ, đầy bất ngờ.
Thu Hằng không xem mình là nhà văn chuyên nghiệp. Với cô, chỉ khi cảm xúc trào dâng thì trang viết mới có thể chạm đến người đọc. Cô tâm sự "Tôi không muốn viết kiểu gượng ép, khi nào lòng tôi thật sự cần viết thì tôi sẽ viết". Việc cô đưa tác phẩm lên mạng xã hội và tạo hiệu ứng tích cực cho thấy nhà văn vẫn có thể chạm đến cảm xúc của độc giả hiện đại.