Đưa cả gia đình đi thả cá chép ngày ông Công ông Táo
Từ sáng 23 tháng Chạp, nhiều gia đình tại phường Tây Mỗ (Hà Nội) cùng nhau ra hồ điều hòa thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo, tạo nên không khí sinh hoạt truyền thống ấm áp giữa khu đô thị.
Sáng 23 tháng Chạp, hồ điều hòa trong khu đô thị ở phường Tây Mỗ (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn những ngày thường. Từng tốp người dân thong thả mang theo cá chép, đi dọc các lối ven hồ để làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời, một nghi lễ quen thuộc đã trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu trước Tết.
Ngay từ sáng, trên các lối đi ven hồ, từng nhóm người nối nhau xuất hiện. Có gia đình cha mẹ, con nhỏ đi đủ cả nhà, tay xách túi cá, tay đẩy xe em bé. Ai cũng chọn cho mình một vị trí quen thuộc ven hồ, nơi có lan can thấp hoặc tảng đá sát mặt nước để thuận tiện thả cá.


Người dân mang theo cá chép, để làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời.
Một người bố trẻ dừng lại bên cầu gỗ, cúi xuống chỉ cho con nhỏ xem những chú cá chép đang bơi trong túi. Đứa trẻ chăm chú nhìn theo từng chuyển động, chờ khoảnh khắc cá được thả xuống hồ. Người lớn thả cá xong thường đứng lại một lúc, nhìn theo đàn cá bơi đi rồi mới rời bước, như một cách khép lại nghi lễ quen thuộc của năm cũ.
Nhiều gia đình chủ động mang theo xô nhựa, cốc nhựa thay cho túi nilon. Trước khi thả, họ múc nước hồ cho cá quen môi trường rồi mới nghiêng tay đổ xuống.


Sáng 23 tháng Chạp, hồ điều hòa trong khu đô thị ở phường Tây Mỗ (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn những ngày thường.
Chị Nguyễn Thị Hương, cư dân khu đô thị này chia sẻ rằng năm nào gia đình chị cũng đưa các con ra hồ thả cá. "Mình muốn các cháu hiểu đây không chỉ là thả cá mà là một phong tục của ngày Tết. Cả nhà đi cùng nhau cho có không khí. Mấy năm nay tôi không dùng túi nilon nữa, mang xô cho tiện và sạch sẽ hơn", chị Hương nói.

Người dân đưa cả gia đình đi thả cá chép tiễn ông Táo về trời.
Trên các lối đi lát đá ven hồ, nhiều gia đình tranh thủ dạo bộ sau khi thả cá. Trẻ nhỏ chạy chậm theo bố mẹ, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn mặt hồ, nơi những chú cá chép đỏ, cam, vàng vừa được thả đang bơi lội tung tăng.
Anh Trần Văn Minh, người đã sinh sống tại khu vực này hơn 5 năm cho biết, việc thả cá ngày ông Táo tại hồ điều hòa đã trở thành thói quen của nhiều gia đình trong khu đô thị. "Nhiều nhà đi đủ cả gia đình, lúc thả cá quay, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Mọi người ở đây cũng rất có ý thức, rác thải đều mang về hoặc bỏ đúng nơi quy định nên không gian lúc nào cũng sạch sẽ, dễ chịu", anh Minh chia sẻ.


Người dân đứng trên các tảng đá sát mặt nước để thuận tiện thả cá.
Dễ nhận thấy, sau khi hoàn tất nghi lễ, hầu hết người dân đều cẩn thận thu gom túi, cốc nhựa mang theo. Một số phụ huynh còn nhắc con nhặt rác ven hồ, bỏ vào thùng rác gần đó. Đến gần trưa, lượng người ra hồ thưa dần. Các gia đình chậm rãi rời hồ, ai nấy đều mang theo cảm giác nhẹ nhõm, như vừa hoàn thành một việc quen thuộc để khép lại năm cũ.











