Đưa chị gái đi siêu thị

Chị bảo từ nhỏ đến giờ, chị chưa đi siêu thị bao giờ. Thế là tôi quyết định dẫn chị đi siêu thị Co.opmart.

Ngày tôi tốt nghiệp đại học, chị Hai và cháu gái tôi vào TP HCM dự lễ. Lần đầu đặt chân đến một thành phố văn minh, hiện đại, chị tôi không giấu được xúc động. Sau buổi lễ, tôi dẫn chị và cháu tham quan một vòng thành phố.

Chị bảo từ nhỏ đến giờ, chị chưa đi siêu thị bao giờ. Thế là tôi quyết định dẫn chị đi siêu thị Co.opmart. Bởi suốt thời gian học đại học, để yên tâm về giá cả và chất lượng, phù hợp với túi tiền, tôi đã chọn Co.opmart ngã tư Thủ Đức, gần khu đô thị ĐHQG TP HCM, để mua sắm các đồ dùng cần thiết.

Nhìn chị lớ ngớ trước những quầy hàng bắt mắt, tôi bồi hồi nhớ lại 4 năm trước, một đứa "nhà quê lên tỉnh" như tôi cũng từng choáng ngợp trước sự hoành tráng, nhộn nhịp như thế.

Chị Hai và cháu của tác giả trong chuyến mua sắm tại siêu thị Co.opmart ngã tư Thủ Đức, TP HCM vào cuối năm 2016Ảnh: Nguyễn Thanh Tú

Chị Hai và cháu của tác giả trong chuyến mua sắm tại siêu thị Co.opmart ngã tư Thủ Đức, TP HCM vào cuối năm 2016Ảnh: Nguyễn Thanh Tú

Lâu nay, chị tôi luôn nghĩ hàng trong siêu thị toàn đắt đỏ, những người thu nhập thấp chắc không thể nào mua nổi.

Thế nhưng, sau chuyến đi siêu thị này, chị đã thay đổi suy nghĩ. Siêu thị có đầy đủ các mặt hàng, không chỉ có quầy thực phẩm mà còn có các gian hàng đồ gia dụng, thiết bị điện tử, thời trang, mỹ phẩm...

Giá cả được niêm yết đầy đủ. Không chỉ vậy, siêu thị có nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi, quà tặng và cả dịch vụ chở hàng về tận nhà theo yêu cầu của khách. Đối với những khách hàng là thành viên, siêu thị thường có chương trình ưu đãi riêng.

Tôi nhiệt tình tư vấn cho chị lợi ích của việc mua hàng tại siêu thị. Lựa được món nào, chị đều ngó xem giá cả và có phải là hàng Việt Nam hay không.

Chị tôi có vẻ thích thú vì vừa được hưởng không khí mát mẻ từ dàn máy lạnh vừa nghe những điệu nhạc vui vẻ từ hệ thống loa. "Đúng như câu khẩu hiệu "Bạn của mọi nhà", chị thích ở trong này luôn, không muốn về" - chị tôi nói.

Bây giờ đã đi làm, tôi có nhiều dịp đón chị vào TP HCM chơi và lại đưa chị đi siêu thị Co.opmart để mua sắm quà tặng người thân, bạn bè khi trở về quê. Và lần nào cũng như lần đầu, nghe nói đến đi siêu thị Co.opmart, chị lại hào hứng như một đứa trẻ.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Ngũ Thanh Tuyến

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dua-chi-gai-di-sieu-thi-196240720191941862.htm