Đứa con phản phúc mưu cướp 2 triệu USD của cha mẹ

Chủ mưu cướp 2 triệu USD của cha mẹ, Phạm Lý Phương lại trở thành nạn nhân của chính đồng bọn khi mất trắng số tiền chiếm đoạt từ gia đình mình.

Tại một vùng quê yên bình thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra, gây chấn động dư luận. Điều đáng nói, kẻ chủ mưu không ai khác chính là Phạm Lý Phương (34 tuổi), con trai của nạn nhân. Chỉ vì lòng tham, hắn đã dàn dựng một vụ cướp tinh vi, nhưng sau đó lại bị chính đồng bọn phản bội, dẫn đến một cuộc truy bắt quy mô lớn của lực lượng công an trải dài qua nhiều tỉnh, thành.

Kế hoạch tội ác

Phương là con trai trong gia đình. Biết cha mẹ vừa nhận được hơn 2 triệu USD, hắn lập tức nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này để trả nợ cờ bạc và tiêu xài. Tuy nhiên, để lấy được số tiền khổng lồ ấy mà không bị nghi ngờ, hắn cần một kế hoạch thật hoàn hảo.

Phương liên hệ với Đào Xuân Lộc (33 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, quê Bình Định) để thực hiện kế hoạch - cả ba đối tượng này đều đang nợ nần và sẵn sàng nhúng tay vào tội ác. Nhóm này thống nhất giả danh cảnh sát đến kiểm tra số tiền và lừa mẹ Phương rời khỏi nhà, tạo cơ hội để chúng lấy đi toàn bộ tài sản.

Chiều 10/3, khi trời vừa chập tối, một chiếc xe hơi dừng trước cổng nhà Phương. Bốn người đàn ông bước xuống, mặc trang phục cảnh sát, tay cầm theo lệnh khám xét giả. Chúng yêu cầu mẹ Phương hợp tác điều tra về nguồn gốc số tiền lớn mà gia đình vừa nhận được.

Mẹ Phương hoang mang nhưng không nghi ngờ gì. Trong lúc bà chuẩn bị đi theo “cảnh sát”, nhóm cướp nhanh chóng lục soát và lấy đi toàn bộ số tiền rồi rời khỏi hiện trường trong chớp mắt.

Sự phản bội của đồng bọn

Phương tin rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn. Hắn chờ đợi tin tức từ nhóm cướp để nhận phần tiền được chia. Nhưng không lâu sau, hắn phát hiện đã bị chính đồng bọn phản bội.

Sau khi lấy được tiền, Lộc, Tuấn Anh và Duy quyết định cắt đứt liên lạc với Phương. Chúng chia nhau số tiền và lập tức tẩu thoát. Phương, từ kẻ chủ mưu, bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay.

Lo sợ bị phát hiện, hắn vội vàng quay về nhà, tỏ vẻ hoảng hốt và cùng gia đình trình báo công an về vụ cướp. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, chính hành động này đã đẩy hắn vào tầm ngắm của các điều tra viên.

Cuộc truy bắt nghẹt thở

Ngay khi nhận được tin báo về vụ cướp, Công an tỉnh Tây Ninh đã lập chuyên án điều tra. Qua quá trình xác minh, họ phát hiện nhiều điểm bất thường. Không có dấu hiệu đột nhập hay phá khóa; các đối tượng gây án dường như biết rất rõ về số tiền trong nhà và chính Phương lại là người duy nhất nắm rõ thông tin về số tiền này.

Sau nhiều ngày điều tra, công an xác định Phương chính là chủ mưu của vụ cướp và tiến hành bắt giữ hắn.

Toàn bộ số tiền gần 2 triệu USD được thu hồi

Toàn bộ số tiền gần 2 triệu USD được thu hồi

Nhận thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, Công an Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) và công an 13 tỉnh, thành để truy bắt nhóm cướp. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động, lần theo dấu vết của các đối tượng từ Nam ra Bắc.

Ngày 15/3, Lê Nguyên Bình (37 tuổi) kẻ được giao nhiệm vụ vận chuyển và cất giấu tiền đã bị bắt giữ tại Hà Nội cùng gần 2 triệu USD tang vật.

Ngày 24/3, Lộc, Tuấn Anh và Duy sa lưới khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở Gia Lai. Khi bị bắt, bọn chúng vẫn chưa kịp tiêu xài số tiền cướp được.

Bi kịch của lòng tham

Với sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của lực lượng công an, vụ án đã được phá thành công, toàn bộ số tiền gần 2 triệu USD được thu hồi.

Thu hồi 2 triệu USD

Thu hồi 2 triệu USD

Phương không chỉ mất trắng số tiền hắn thèm khát mà còn đánh mất gia đình, tương lai và cả tự do của mình. Khi đối diện với mẹ trong phòng thẩm vấn, hắn không dám ngẩng mặt lên. Bà chỉ nhìn hắn, đôi mắt chất chứa sự thất vọng tột cùng.

“Con có biết, thứ mất mát lớn nhất không phải là số tiền, mà là lòng tin của mẹ dành cho con không?”

Không gian chìm trong im lặng. Đó là khoảnh khắc Phương nhận ra, dù có lấy được cả triệu đô, hắn cũng đã mất đi tất cả.

Vụ án này không chỉ là bài học về lòng tham, mà còn cho thấy rằng tội ác luôn phải trả giá. Từ một kẻ dàn dựng âm mưu, Phương đã trở thành nạn nhân của chính những người hắn tin tưởng.

Với sự vào cuộc của Bộ Công an và lực lượng chức năng các địa phương, công lý đã được thực thi, nhưng nỗi đau và sự tan vỡ trong gia đình Phương có lẽ sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Đức Khải

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-con-phan-phuc-muu-cuop-2-trieu-usd-cua-cha-m-316993.htm