Đưa một tờ giấy cho nhân viên ngân hàng, người đàn ông lập tức bị bắt giữ

Sự việc xảy ra tại ngân hàng khiến nhiều người xôn xao.

Một vụ cướp ngân hàng hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng vì cách thức gây án có phần… lố bịch nhưng lại hé lộ bi kịch cuộc đời phía sau của nghi phạm.

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 11/4, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, họ Fan, bước vào một chi nhánh ngân hàng tại Cao Hùng. Không hô hoán, không mang theo vũ khí, ông ta chỉ lặng lẽ đưa cho nhân viên ngân hàng một tờ giấy gửi tiền với dòng chữ nguệch ngoạc: “Tôi muốn hai triệu, cướp”.

Ban đầu, nhân viên ngân hàng không khỏi hoảng sợ trước hành vi bất thường. Tuy nhiên, sau khi quan sát thấy Fan không có bất kỳ biểu hiện nào của một kẻ cướp thông thường – không la hét, không đe dọa ai, cũng chẳng cầm dao hay súng – người này liền nghi ngờ đây chỉ là một trò đùa kém duyên. Dù vậy, để đảm bảo an toàn, ngân hàng đã âm thầm gọi cảnh sát và mời người đàn ông ra khu vực phòng chờ, giả vờ như đang chuẩn bị tiền.

Fan hoàn toàn không tỏ ra nghi ngờ. Ông ta ngồi yên tại chỗ, bình thản như đang chờ đến lượt rút tiền, cho đến khi lực lượng chức năng ập đến và tiến hành bắt giữ. Điều đáng nói là trong suốt quá trình bị bắt, ông Fan không hề chống cự hay bỏ chạy. Trái lại, ông tỏ ra hợp tác và giữ thái độ điềm tĩnh một cách lạ thường.

Khi tiến hành khám xét, cảnh sát phát hiện Fan chỉ có đúng một đồng đô la Đài Loan trong người và không mang theo bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Cuộc điều tra nhanh chóng hé lộ một chuỗi dữ liệu đáng buồn: Fan không có chỗ ở cố định, thường xuyên sống lang thang và từng nhiều lần ra vào tù vì tội trộm cắp. Ngay cả hộ khẩu của ông cũng đang được đăng ký tại một nhà tù ở phía bắc Đài Loan.

Trả lời cơ quan chức năng, Fan thẳng thắn khai rằng ông thực hiện hành vi cướp ngân hàng không vì lòng tham mà xuất phát từ sự tuyệt vọng. Không có người thân, không còn sức lao động, lại sống trong cảnh nghèo khổ triền miên, Fan cho biết ông nghĩ đến việc cướp ngân hàng như một “kế sinh tồn”. Trong thâm tâm, ông hiểu rõ kế hoạch không khả thi, nhưng cho rằng nếu bị bắt, ít nhất ông cũng sẽ được “ăn uống đầy đủ” trong tù – nơi từng là “chốn quen thuộc” của ông suốt nhiều năm qua.

Ngày 7/5, Văn phòng Công tố quận Cao Hùng đã chính thức khởi tố ông Fan về tội "tống tiền bằng cách đe dọa" theo Bộ luật Hình sự Đài Loan. Công tố viên nhận định, dù hành vi không gây hậu quả nghiêm trọng về mặt vật chất, nhưng đây vẫn là một vụ phạm tội có chủ ý, đồng thời nhấn mạnh yếu tố xã hội phía sau hành vi này cần được cân nhắc trong quá trình xét xử.

Vụ việc không chỉ thu hút sự chú ý vì tính chất bất thường của một vụ “cướp ngân hàng không vũ khí, không kháng cự”, mà còn gợi mở một câu chuyện đầy ám ảnh về những mảnh đời bị gạt ra ngoài lề xã hội – nơi cái nghèo, sự cô độc và tuyệt vọng có thể đẩy con người đến những hành động tưởng chừng phi lý nhưng lại đầy bi kịch.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/dua-mot-to-giay-cho-nhan-vien-ngan-hang-nguoi-dan-ong-lap-tuc-bi-bat-202505121607071489.html