Dựa vào dân để giữ vững biên cương

Cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu trên những cung đường đi tuần tra và dân vận ở các thôn, bản biên giới 2 xã Bản Lầu, Lùng Vai (Mường Khương), chúng tôi thật sự xúc động trước tình cảm gắn bó thắm tình quân dân nơi nơi phên dậu Tổ quốc.

“Điểm tựa” cho người dân

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất biên giới Tà San, xã Lùng Vai (Mường Khương), đã chứng kiến bao sự đổi thay của quê hương mình, Trưởng thôn Tà San - Lý Thái Mìn luôn ghi nhớ lời cha ông mình dạy: Mỗi tấc đất quê hương đều rất đỗi thiêng liêng nên phải gìn giữ bằng mọi giá! Nghe những câu chuyện ông Mìn kể về tình cảm quân dân ở vùng biên giới Tà San, chúng tôi cảm nhận được ý thức trách nhiệm với sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ đường biên, mốc giới cũng như tấm lòng người dân dành cho bộ đội biên phòng.

Giúp dân xây dựng nhà ở.

Giúp dân xây dựng nhà ở.

Ở thôn Tà San, ai cũng biết hoàn cảnh đặc biệt của thanh niên người Mông Tráng Thái Diu (sinh năm 1998). Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở một mình trong căn nhà được bà con trong thôn dựng tạm bằng tre nứa bên sườn đồi. Lớn lên, do không có đất canh tác, anh phải làm thuê để kiếm ăn từng bữa. Trước hoàn cảnh khó khăn của Diu, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Bản Lầu cùng chính quyền xã đã hỗ trợ tiền và huy động người dân thôn Tà San góp công, góp vật liệu xây căn nhà cho anh. Khi chúng tôi đến thì các cán bộ và chiến sĩ biên phòng đang cùng thanh niên và dân quân trong thôn hoàn thiện nốt những hạng mục còn lại của căn nhà. “Những gì bộ đội biên phòng làm thật ý nghĩa. Tết này, tôi không còn phải khổ sở chịu mưa, chịu rét như mọi năm nữa” - anh Tráng Thái Diu xúc động nói.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu luôn bám sát địa bàn để nắm tình hình an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu luôn bám sát địa bàn để nắm tình hình an ninh biên giới.

Tà San là thôn biên giới khó khăn nhất không chỉ của xã Lùng Vai mà còn của cả huyện Mường Khương, trong 48 hộ thì có tới 45 hộ nghèo. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Bản Lầu đã phối hợp với UBND xã thực hiện chương trình hỗ trợ người dân trong thôn phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Trong đó, tập trung giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Riêng Đồn Biên phòng hỗ trợ 2 hộ xây nhà kiên cố, cấp 1.300 cây quế và tặng gạo dịp giáp hạt cho các hộ nghèo, tổng trị giá 140 triệu đồng và hàng trăm công lao động.

Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Lầu cho biết: Cán bộ, chiến sĩ luôn coi mình là thành viên của cộng đồng dân cư nơi đây, thường xuyên “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân. Ðặc biệt, Đồn Biên phòng Bản Lầu đã phân công đảng viên phụ trách các gia đình ở khu vực biên giới để nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình địa bàn và giúp bà con phát triển kinh tế; hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Giữ vững phên dậu

Đồn Biên phòng Bản Lầu được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 14 km đường biên giới trên sông, suối và đất liền đi qua địa bàn 2 xã Bản Lầu và Lùng Vai. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Ban Chỉ huy đồn xác định phải xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân, huy động được sức mạnh của Nhân dân trên biên giới tham gia.

Dù đang vào vụ thu hoạch dứa công việc bộn bề, nhưng khi được đại diện Đồn Biên phòng Bản Lầu thông báo bố trí công việc để tham gia tuần tra biên giới dịp cuối năm, anh Giàng Lử, Trưởng thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu đã đến từng nhà thành viên trong Tổ tự quản đường biên của thôn để thông báo kế hoạch tuần tra. Đúng thời gian quy định, 5 thành viên Tổ tự quản đường biên đã có mặt tại tuyến biên giới trên địa bàn thôn để đi tuần tra.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu kiểm tra cây giống hỗ trợ Nhân dân vùng biên Lùng Vai phát triển kinh tế.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu kiểm tra cây giống hỗ trợ Nhân dân vùng biên Lùng Vai phát triển kinh tế.

Qua câu chuyện với các thành viên trong Tổ tuần tra biên giới, chúng tôi biết đã 5 năm qua, anh Giàng Lử là tấm gương sáng trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Anh luôn cùng với các chiến sĩ biên phòng tuyên truyền bà con không nghe lời kẻ xấu kích động gây mất đoàn kết giữa Nhân dân hai bên biên giới. Cũng nhờ uy tín của mình, nhiều vụ việc xích mích, mâu thuẫn trên địa bàn thôn, thậm chí là hai bên biên giới, anh Lử đều đứng ra phân giải không để xảy ra những sự việc gây mất an ninh, trật tự.

Anh Lử bảo: Thôn biên giới Cốc Phương có 50 hộ dân, trong đó trên 97% là dân tộc Mông, mỗi người dân sống trên vùng biên giới này từ nhiều đời nay đều có tấm lòng yêu quý đối với từng tấc đất thiêng liêng vùng “phên dậu”. Vì vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Nhân dân trong thôn cũng luôn tin và làm theo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế về biên giới mà các cán bộ, chiến sĩ biên phòng hướng dẫn.

Đại úy Nguyễn Quốc Dưỡng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bản Lầu cho biết: Từ thực tế địa bàn quản lý của đơn vị khá đặc thù với 7 thôn biên giới ở 2 xã Bản Lầu (6 thôn) và xã Lùng Vai (1 thôn), tất cả nằm tại các vùng hẻo lánh, đường giao thông khó khăn nhưng lại tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số. Nếu không có sự giúp đỡ của Nhân dân sẽ khó thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và an ninh, trật tự vùng biên giới. Những trang sử hào hùng của đơn vị đều có sự đóng góp to lớn của Nhân dân.

Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Trung Dũng

Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Trung Dũng

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Lầu, nét đặc thù của bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia chính là phải dựa vào Nhân dân. Do vậy, trong năm qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Bản Lầu đã ký quy chế phối hợp với Đảng ủy 2 xã Bản Lầu và Lùng Vai về chỉ đạo xây dựng phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự tại các thôn, bản biên giới. Qua đó, Nhân dân đã cung cấp trên 222 tin, trong đó 143 tin có giá trị giúp lực lượng biên phòng kịp thời phòng ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm quy định, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đến vùng đất biên giới Bản Lầu, Lùng Vai của huyện Mường Khương hôm nay, nhiều người sẽ bất ngờ trước hình ảnh một vùng đất biên giới xa xôi nhưng trù phú với những nương dứa, nương chuối, nương chè… bạt ngàn xanh tươi; những thôn, bản bình yên, đủ đầy no ấm… Hơn thế nữa, đó là những câu chuyện cảm động về tình quân dân nơi đây trong công tác xây dựng thế trận biên phòng toàn dân giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363994-dua-vao-dan-de-giu-vung-bien-cuong