Đức giật lại ngôi đầu bảng từ Thụy Sỹ, Hungary thắng nghẹt thở Scotland

Bảng A của Euro 2024 đã chính thức khép lại với những trận cầu giàu cảm xúc. Người Đức đã phải rất vất vả mới có thể giành giật lại ngôi đầu bảng trước một Thụy Sỹ chơi quả cảm. Trong khi đó, Hungary đã vỡ òa với bàn thắng bằng vàng ở phút bù giờ thứ 10.

Đội tuyển Đức đã chắc suất đi tiếp trước 1 vòng đấu. Và chỉ cần 1 điểm trước Thụy Sỹ, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Nagelsmann sẽ giữ vững ngôi đầu bảng. Trước một mục tiêu không quá khó khăn, chiến lược gia 37 tuổi vẫn tỏ ra khá thận trọng.

Đội tuyển Đức gặp khó trước hàng thủ chơi quả cảm của đối phương. Ảnh: Reuters

Đội tuyển Đức gặp khó trước hàng thủ chơi quả cảm của đối phương. Ảnh: Reuters

Ông bố trí một đội hình xuất phát với những cái tên mạnh nhất có thể. Rõ ràng, Nagelsmann không muốn đối mặt với rủi ro khi rơi xuống vị trí thứ 2 của bảng đấu, đồng nghĩa với việc sẽ phải đụng độ với đối thủ sừng sỏ hơn trong vòng knock-out.

Với chất lượng đội hình vượt trội, không quá khó để người Đức kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân. Điều đó một phần đến từ sự lựa chọn có phần nhún nhường của Thụy Sỹ. HLV Murat Yakin hiểu rằng trước sức mạnh của đội chủ nhà, các học trò của ông sẽ không có nhiều phương án.

1 điểm sẽ giúp cả Đức và Thụy Sỹ có được thứ mình cần nên họ sẵn sàng chơi phòng ngự với số đông. Trong bối cảnh đó, “Những cỗ xe tăng” vẫn biết cách tạo ra áp lực với những pha hãm thành. Phút 17, Robert Andrich đã đưa bóng vào lưới khung thành của Yann Sommer. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định trước đó Jamal Musiala đã phạm lỗi với hậu vệ bên phía Thụy Sỹ.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, đội chủ đã phải nhận về sự cay đắng muôn thuở của bóng đá. Trong pha dứt điểm đầu tiên của mình, Thụy Sỹ đã bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 28, từ pha căng ngang của đồng đội, Ndoye băng vào dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Neuer mở tỷ số 1-0.

Thụy Sỹ bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ngay trong pha dứt điểm đầu tiên. Ảnh: Reuters

Thụy Sỹ bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ngay trong pha dứt điểm đầu tiên. Ảnh: Reuters

Kết quả này sẽ khiến đội tuyển Đức gặp bất lợi cho nhánh đấu tiếp theo ở vòng loại trực tiếp. Do đó, HLV Nagelsmann đã xua quân chơi tấn công hòng tìm bàn gỡ. Trong hiệp 2, ông cũng làm mới hàng công với sự có mặt của những cái tên quen thuộc như LeroySane, Niclas Fullkrug vào thay Jamal Musiala, Florian Wirtz.

Nhưng dù đã làm mọi cách, “Những cỗ xe tăng” vẫn khá bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ của Thụy Sỹ. Các cầu thủ đến từ xứ sở đồng hồ đã chơi đầy quả cảm trước các ngôi sao bên phía chủ nhà.

Những tưởng đội tuyển Đức sẽ đánh rơi ngôi đầu bảng vào tay đối thủ thì ở những phút bù giờ, Niclas Fullkrug đã làm nên điều khác biệt. Trong một pha treo bóng của đồng đội, tiền đạo của Borussia Dortmund bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Yann Sommer ấn định tỷ số hòa 1-1.

Còn ở trận chung kết ngược giữa Scotland và Hungary, đội bóng đến từ Vương quốc Anh là những người thể hiện khát khao giành chiến thắng hơn. Trong nửa đầu của hiệp 1, họ cầm bóng áp đảo hoàn toàn với 77% thời lượng kiểm soát. Nhưng trước một hàng thủ được bố trí dày đặc của Hungary, Scott McTominay cùng các đồng đội tỏ ra khá bế tắc.

Trận đấu đã diễn ra với những pha vào bóng quyết liệt của đôi bên. Ảnh: Reuters

Trận đấu đã diễn ra với những pha vào bóng quyết liệt của đôi bên. Ảnh: Reuters

Scotland gặp khó khăn trong việc đưa bóng tiếp cận khu vực 16m50. Các đường chuyền từ 2 cánh hay trung lộ đều bị phong tỏa trong khi mũi nhọn Che Adams đã bị các hậu vệ đối phương chăm sóc kỹ càng. Do đó, dù cầm bóng nhiều song cả hiệp 1, các học trò của HLV Steve Clarke không thể tung ra cú dứt điểm nào về phía đối thủ.

Với Hungary, sau khoảng thời gian nhường khu vực trung tuyến cho đội bạn, HLV Marco Rossi đã yêu cầu các học trò mạnh dạn hơn trong các pha phản công. Trong một số tình huống, khung thành của Scotland đã phải hứng chịu những pha lên bóng mang đầy sức nặng của Hungary. Tuy nhiên, dù đã tung ra 4 cú dứt điểm trong hiệp 1, Szoboszlai và các đồng đội cũng chưa thể có được thứ mình cần.

Scotland (giữa) gặp khó trước hàng thủ đông người của Hungary. Ảnh: Reuters

Scotland (giữa) gặp khó trước hàng thủ đông người của Hungary. Ảnh: Reuters

Kịch bản tương tự đã diễn ra trong hiệp 2. Cả Scotland và Hungary đều buộc phải giành chiến thắng mới có thể nuôi hy vọng nhưng không dám chơi tất tay. Do đó, họ vẫn ưu tiên cho việc không để thủng lưới trước khi nghĩ đến việc rình rập cơ hội để ăn bàn.

Trong tình cảnh đó, điểm nhấn của trận đấu không đến từ những cơ hội nguy hiểm mà đáng tiếc lại đến từ tình huống chấn thương nghiêm trọng của Varga. Cầu thủ của Hungary bị choáng nặng sau pha va chạm với Angus Gunn và phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Những phút cuối trận, cả 2 chơi như thể không còn gì để mất. Những người Hungary đã tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn hơn trong đó có pha dứt điểm dội cột dọc ở phút 90+2 của Kevin Csoboth.

Kevin Csoboth mang về chiến thắng giàu cảm xúc cho Hungary. Ảnh: Reuters

Kevin Csoboth mang về chiến thắng giàu cảm xúc cho Hungary. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi cũng không phải tiếc nuối quá lâu bởi ở phút bù giờ thứ 10, trong một pha phản công thần tốc, anh đã nổ súng mang về chiến thắng 1-0 trong cảm xúc vỡ òa của những người Hungary.

Với những kết quả trên, bảng A đã khép lại với ngôi đầu bảng thuộc về đội tuyển Đức. Thụy Sỹ xếp ở vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3 thuộc về Hungary. Ở vòng 16 đội, Đức sẽ gặp đội nhì bảng C, Thụy Sỹ sẽ gặp đội nhì bảng B còn Hungary với 3 điểm cùng hiệu số -3 sẽ phải thấp thỏm chờ đợi kết quả ở các bảng đấu còn lại.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/duc-giat-lai-ngoi-dau-bang-tu-thuy-sy-hungary-thang-nghet-tho-scotland-post282458.html