Đức Huy ghi bàn nhưng Việt Nam chỉ giành ngôi á quân King's Cup 2019

Trong trận chung kết King's Cup với đội tuyển Curacao, tiền vệ quê Hải Dương Đức Huy ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam ở phút 82 của trận đấu...

Quán cafe An trên đường Đỗ Ngọc Du có đông đảo cổ động viên đến xem và cổ vũ

Quán cafe An trên đường Đỗ Ngọc Du có đông đảo cổ động viên đến xem và cổ vũ

Tối 8.6, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết King's Cup 2019 với đội tuyển Curacao. Ngay khi trái bóng bắt đầu lăn, đông đảo người hâm mộ Hải Dương mong chờ một chiến thắng nữa cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Mặc dù vào ngày nghỉ nhưng nhiều hàng quán vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ Hải Dương đến xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Các quán cafe trên đường Đỗ Ngọc Du, đại lộ Hồ Chí Minh, Trần Hưng Đạo…; các quán bia trên đường Tuệ Tĩnh kéo dài, đường Hoàng Hoa Thám… chật kín người xem với các màn hình lớn được các chủ quán dựng lên.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam chơi lấn lướt đối thủ đến từ Nam Mỹ. Bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của đội bạn. Phút thứ 11, Công Phượng dốc biên cánh phải tung cú sút nhưng chạm trúng chân của cầu thủ đội bạn.

Cổ vũ cho đội tuyển tại quán bia trên đường Tuệ Tĩnh kéo dài

Cổ vũ cho đội tuyển tại quán bia trên đường Tuệ Tĩnh kéo dài

Các cầu thủ Việt Nam chơi rất uyển chuyển và nhanh nhẹn. Trận đấu diễn ra với tốc độ khá nhanh. Phút thứ 29, Công Phượng chuyền cho Văn Toàn và cầu thủ quê Hải Dương tung cú sút xa vào góc trái khung thành đối thủ nhưng rất tiếc bóng đi chệch cột dọc.

Ở trận mở màn, Curacao chưa bung hết sức nhưng cũng thắng Ấn Độ 3-1. Đội bóng châu Mỹ được ví như đội "Hà Lan thu nhỏ", với dàn cầu thủ vừa có thể hình, thể lực, kỹ thuật và chơi rất hay. Trong đội hình của Curacao, có 3 cầu thủ đang thi đấu tại Giải ngoại hạng Anh, còn lại đều thi đấu ở Hà Lan.

Phút thứ 40, tỷ số vẫn là 0 - 0, lối chơi và thế trận của Việt Nam tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. Anh Nguyễn Văn Thành ở phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) đang uống nước tại quán cafe An trên đường Đỗ Ngọc Du và xem trận đấu hào hứng nói: "Việt Nam đã chơi rất tốt những phút vừa qua, tôi nghĩ phút bù giờ hiệp 1 sẽ có bàn thắng".

Người hâm mộ tập trung cổ vũ cho đội tuyển tại quán cafe 24h trên đường Hồ Chí Minh

Người hâm mộ tập trung cổ vũ cho đội tuyển tại quán cafe 24h trên đường Hồ Chí Minh

Người hâm mộ tiếc nuối khi phút thứ 41 nhận đường chuyền từ Xuân Trường, Công Phượng đi bóng qua 2 hậu vệ đội bạn rồi tung cú sút, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Tỷ số 0 - 0 của hiệp 1 không phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân vận động Chang arena của Thái Lan khi các học trò của HLV Park Hang-seo thi đấu rất hay, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng.

Một số cổ động viên cho rằng đội Curacao mang theo dàn sao đang chinh chiến ở châu Âu, nhưng theo dõi hiệp 1 đội bạn đá khá “ngây thơ” và không quá mạnh như mọi người nghĩ. Trong khi đó, cách chơi của các học trò HLV Park Hang-seo rất uyển chuyển, linh hoạt.

Phút thứ 52, Việt Nam có cơ hội tốt nhất từ đầu trận đấu khi Văn Toàn khéo léo chuyền bóng cho Minh Vương. Tuy nhiên, tiền vệ quê Thái Bình đang đầu quân cho Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lại dứt điểm không thành công. Ngay sau đó, Công Phượng có cú sút căng sang góc trái cầu môn đối thủ nhưng thủ môn đội bạn đã bắt gọn.

Mặc dù không có nhiều cơ hội nhưng Curacao đã tận dụng rất tốt cơ hội ở phút thứ 57, lưới của tuyển Việt Nam đã rung lên, cú đá rất căng lai má ngoài chân trái của cầu thủ Curacao đã mở tỉ số cho đội bạn.

Phút thứ 82, cầu thủ quê Hải Dương Nguyễn Đức Huy ghi bàn thắng rất đẹp mắt làm cho thủ thành đội bạn không kịp phản xạ. Ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết, Đức Huy được nhận phần thưởng 100 triệu đồng từ nhà tài trợ.

Cổ động viên hò reo ăn mừng bàn thắng san bằng tỉ số của Đức Huy

Cổ động viên hò reo ăn mừng bàn thắng san bằng tỉ số của Đức Huy

Kết thúc 90 phút thi đấu, tỷ số là 1-1. Tỷ số này cũng vừa đủ để đội tuyển Việt Nam nằm trong tốp 16 đội hàng đầu châu Á, qua đó thầy trò HLV Prak Hang-seo gặp nhiều thuận lợi khi chia bảng đá vòng loại World cup 2022.

Hòa 2 hiệp chính, Việt Nam và Curacao bước vào đá luân lưu. Người hâm mộ tiếc nuối khi ở lượt đá thứ 2, Công Phượng đá bóng vọt xà ngang. Việt nam đã phải nhường cúp cho Curacao khi để thua với tỉ số 5-4.

Cho dù không thắng nhưng Việt Nam đã có thành tích rất tốt ở giải đấu lần này. Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường và xứng đáng với chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Với những chiến thắng liên tiếp gần đây trước các đối thủ mạnh, Việt Nam đã ghi tên mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Trận đấu đã làm mãn nhãn người hâm mộ.

THẾ ANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/the-thao/duc-huy-ghi-ban-nhung-viet-nam-chi-gianh-ngoi-a-quan-kings-cup-2019-110811