ĐỨC - THỤY SĨ (2 GIỜ, NGÀY 24-6): Đừng mong tuyển Đức 'lơi chân'

Chủ nhà Đức đã sớm giành vé vào vòng knock - out nên chỉ cần một kết quả hòa để vững ngôi đầu bảng nhưng không vì thế mà Thụy Sĩ có thể chủ quan ở cuộc đối đầu cùng 'cỗ máy tấn công' mang tên Die Mannschaft

Chứng kiến màn phô diễn sức mạnh của đội chủ nhà qua hai lượt đấu mở màn, có lẽ không ai còn nhớ nổi khoảng thời gian khủng hoảng kéo dài của "cỗ xe tăng" Đức, đến độ phải thay cả HLV để xoa dịu dư luận trước khi đưa Euro 2024 về sân nhà. Mọi bất ổn đã được bỏ lại phía sau và tuyển Đức giờ đã có thể tự tin vượt qua mọi đối thủ trên hành trình trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu.

Thông tin đáng chú ý về cuộc đối đầu Đức - Thụy Sĩ (Thông tin: TRẦN ĐOÀN, ảnh: REUTERS, đồ họa: VỆ LOAN)

Thông tin đáng chú ý về cuộc đối đầu Đức - Thụy Sĩ (Thông tin: TRẦN ĐOÀN, ảnh: REUTERS, đồ họa: VỆ LOAN)

Đè bẹp 2 đối thủ khó chịu Scotland và Hungary bằng những chiến thắng thật sự thuyết phục, tuyển Đức cùng Tây Ban Nha (bảng B) chính là điểm sáng lớn nhất sau 2 chặng đấu vòng bảng. Chẳng ai trông chờ thầy trò HLV Julian Nagelsmann phải dốc sức cho trận cầu chỉ còn tính thủ tục với Thụy Sĩ nhưng nhiệm vụ giành ngôi đầu bảng, duy trì phong độ lẫn tâm lý thi đấu cho dàn cầu thủ trụ cột cùng với việc giữ gìn hình ảnh của một ứng viên vô địch sẽ không cho phép tuyển Đức "lơi chân".

Chính điều này khiến Thụy Sĩ khó đá, cho dù ngay cả một thất bại chấp nhận được trước đội chủ nhà vẫn bảo đảm cho họ vị trí nhì bảng cùng một suất chính thức đi tiếp vào vòng trong. Chỉ cần không để thua quá đậm cỡ 5-6 bàn trở lên, Thụy Sĩ vẫn sẽ theo chân chủ nhà vào vòng 1/8 mà không cần quan tâm đến việc đối thủ cạnh tranh Scotland "chiến" ra sao với Hungary ở trận đấu cùng giờ.

Vấn đề là hàng thủ Thụy Sĩ làm cách nào để ngăn được trạng thái "say" ghi bàn của các cầu thủ Đức dù trên lý thuyết, họ có thể trông chờ vào chính HLV Nagelsmann, người định đoạt việc dùng đội hình chính hay chỉ các cầu thủ dự bị Đức sẽ ra sân tại Frankfurt Arena. Phải vất vả lắm, ông thầy trẻ tuổi này mới "đẩy" được ý chí chiến đấu của các học trò lên cao với điểm rơi phong độ là Euro 2024, thế nên chớ trông chờ người Đức "lơi chân"…

Không chỉ cổ động viên chủ nhà, ngay cả khán giả trung lập cũng đang háo hức chờ xem màn thể hiện đẳng cấp của Die Mannschaft từng vòng đấu. Tuyên bố chính thức giải nghệ sau Euro 2024, Toni Kroos sẽ quý trọng từng phút ra sân còn lại ở giải đấu lớn cuối cùng trên sân nhà. Anh sẽ cùng với những cựu binh như Ilkay Gundogan, Joshua Kimmich, Manuel Neuer làm điểm tựa cho các đồng đội trẻ Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz bay bổng qua mỗi trận.

Chắc chắn HLV Nagelsmann sẽ luôn nhắc nhở các học trò chơi thận trọng, tránh chấn thương và giữ vững ngôi đầu cho đến hết vòng bảng. Thụy Sĩ chỉ có thể trông chờ vào khía cạnh này để tính toán chiến thuật phù hợp cho cuộc đối đầu ở Frankfurt.

Thụy Sĩ không hẳn phải e ngại bởi chính họ có đủ thực lực để chiến đấu không khoan nhượng với chủ nhà. Ngoài Kwadwo Duah và Breel Embolo sắm vai trò hai "mũi khoan" đáng gờm, Thụy Sĩ còn có cựu binh Xherdan Shaqiri, người đã chứng tỏ "vị cay gừng già" với siêu phẩm vào lưới Scotland và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn liên tiếp ở 6 giải đấu lớn, tính từ World Cup 2014 cho đến Euro 2024.

Sẵn sàng ghi bàn nhưng đồng thời phải phòng ngự chặt để bảo vệ cầu môn nhà là nhiệm vụ rất cụ thể mà HLV Murat Yakin đặt ra cho các cầu thủ Thụy Sĩ. Đức cần giữ ngôi đầu còn Thụy Sĩ cố gắng không để thua quá cách biệt là những yếu tố khiến màn so tài giữa bộ đôi này không đến mức phải được xem là sinh tử.

Một trận đấu cởi mở, có bàn thắng và sẽ khép lại với kết quả đủ để làm hài lòng cả hai đội.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/duc-thuy-si-2-gio-ngay-24-6-dung-mong-tuyen-duc-loi-chan-196240622211315743.htm