Dũng cảm ôn thi lại đại học để theo đuổi ngành mình yêu thích

Sau vài năm học chuyên ngành, thấy không phù hợp với mình, nhiều 'gen Z' quyết định ôn thi lại để thi vào ngành mình yêu thích.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hai năm trước, Đặng Nhật Long (ở quận Hà Đông, Hà Nội) đỗ vào khoa Công tác xã hội - trường ĐH Công đoàn. Việc Long đỗ đại học khiến gia đình của cậu ai cũng mừng, mừng cho nỗ lực của cậu đã có kết quả. Ai cũng nghĩ Long hài lòng với ngôi trường mà cậu đang học.

Thế nhưng, bước sang năm thứ hai, Long tuyên bố với bố mẹ sẽ thi lại đại học. Mục tiêu của cậu là trở thành giáo viên dạy Sử.

"Bố mẹ cho rằng em quá viển vông vì việc ôn lại để thi đại học không phải là chuyện dễ dàng. Bố mẹ khuyên em cứ yên ổn học tiếp để lấy được tấm bằng cử nhân, sau này xin một công việc gì đó đủ nuôi sống bản thân là được. Nhưng em nhận thấy, niềm đam mê của em là Lịch sử.

Em muốn được làm công việc mà em đam mê, yêu thích, đặc biệt đó là thế mạnh của em thì em rất tự tin. Dù bố mẹ ngăn cản và không tin em sẽ làm được nhưng em vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình. Em tin mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình, dù có phải đi đường vòng, dù hành trình có hơi xa một chút", Long chia sẻ.

Giống như Long, Hoàng Minh Ngọc (quê ở Ninh Bình) cũng khiến bố mẹ "ngã ngửa" khi biết tin cô thi lại đại học. Chỉ có điều, khi có kết quả đỗ vào trường ĐH Sân khấu điện ảnh, Ngọc mới thông báo cho bố mẹ.

"Bố mẹ em không biết con gái đang học ĐH Công đoàn nhưng âm thầm luyện thi và nộp hồ sơ vào ĐH Sân Khấu điện ảnh. Trong thời gian học đại học, em nhận ra bản thân không phù hợp với ngành em đang học. Đúng là 2 năm trước, em không biết mình thích gì.

Điểm thi tốt nghiệp THPT không cao, em "chọn bừa" một trường trong tầm điểm của mình mà không nghĩ mình có phù hợp với ngành đó hay không, cơ hội việc làm sau khi ra trường như thế nào.

Thế nhưng, trong quá trình học, em phát hiện mình có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Em mong muốn sau này sẽ trở thành nhiếp ảnh gia trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo… Đúng là, khi có mục tiêu, khi biết được đam mê, sở thích của mình, em mới thấy con đường tương lai của mình thật rõ ràng. Em không thấy lãng phí 2 năm học vừa qua, bởi đó là quãng thời gian khiến em trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

Dù định hướng nghề nghiệp đến hơi muộn nhưng em vẫn thấy may mắn vì xác định được đúng con đường mình sẽ đi, được làm đúng nghề mà mình yêu thích. Nếu cố học và mơ hồ với tương lai của mình thì đó mới là điều đáng tiếc", Minh Ngọc chia sẻ.

Giống như Long, Minh Ngọc, nhiều "gen Z" hiện nay tự quyết định cuộc đời của mình bằng việc can đảm đi theo đam mê, ước mơ của mình. Bởi với họ, khi được làm công việc là thế mạnh của mình, họ tự tin vào bản thân hơn.

Nga Thanh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dung-cam-on-thi-lai-dai-hoc-de-theo-duoi-nganh-minh-yeu-thich-20240729144310483.htm