Đừng đi lên thảm cỏ
Chiều 10-9, ông Hiền ở số nhà 21/113 phố Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng cùng cháu vào chơi tại Công viên Thống Nhất. Vào công viên được một lát thì cháu ông chỉ tay về phía trước và nói:
- Ông cho cháu đạp xe theo mấy anh chị kia nhé.
Nhìn ra, ông Hiền thấy một nhóm thiếu nhi đạp xe trên thảm cỏ vào công viên liền nói to:
- Các cháu ơi, không nên đi xe, giẫm đạp lên thảm cỏ như thế nhé! Các cháu đi như vậy thì chẳng mấy chốc là hỏng hết cỏ đấy.
- Ông ơi, nhiều người đi cả xe máy vào đấy ạ. Chúng cháu chỉ đi xe đạp thôi mà. Chắc chẳng hỏng cỏ đâu ông ạ - một cháu dừng xe trả lời.
Ông Hiền để ý thì thấy có khá nhiều vết xe máy còn hằn trên thảm cỏ. Ông nhẹ nhàng giải thích:
- Mọi người đi thế là sai đấy cháu ạ. Nếu mình thấy như vậy là sai thì không nên làm theo. Các cháu phải đi theo đường bê tông này nhé. Mình đi như vậy sẽ giữ được thảm cỏ, trông cho đẹp mắt các cháu à.
- Vâng ạ. Chúng cháu nghe lời ông ạ! - cháu bé nhỏ nhẹ đáp.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Hiền hoan nghênh chủ trương bỏ hàng rào Công viên Thống Nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân ra vào vui chơi. Ông mong cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân có ý thức, không nên đi xe, đi bộ, chơi đùa trên thảm cỏ nhằm bảo vệ cảnh quan chung.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-di-len-tham-co-719798.html