Già làng Maren - niềm tự hào của đồng bào K'Ho

Bằng những việc làm đơn giản như hiến đất, xây dựng nông thôn mới, nhiều người dân Lâm Đồng đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng. Ông Ma Ren ở thôn Ka Đô (cũ), xã Ka Đô là một tấm gương tiêu biểu.

Khơi dậy sức mạnh cộng đồng

Thôn Ka Đô (cũ) nằm ven quốc lộ 20, là khu dân cư lâu đời của xã Ka Đô, nơi sinh sống của nhiều hộ đồng bào K'Ho.

Con đường cũ nhỏ hẹp, lầy lội trước đây giờ đã được thay thế bằng mặt đường bê tông vững chắc

Con đường cũ nhỏ hẹp, lầy lội trước đây giờ đã được thay thế bằng mặt đường bê tông vững chắc

Trước đây, hệ thống đường giao thông trong thôn nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản gặp muôn vàn khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Nhận thấy những khó khăn đang hiện hữu, ông Ma Ren đã tiên phong hiến hơn 900m² đất để mở rộng tuyến đường liên thôn. Không dừng lại ở việc làm gương, ông còn kiên trì đi từng nhà vận động bà con cùng chung sức, đồng lòng.

Lúc đầu, nhiều người còn băn khoăn vì đất là tài sản quý. Tôi nói với bà con: đường mở ra, nhà mình được hưởng lợi đầu tiên. Đường rộng, xe vào được, con cháu đi học, người dân bán nông sản thuận tiện hơn. Ai cũng vui rồi làm theo.

Ông Ma Ren ở thôn Ka Đô cũ (xã Ka Đô, Lâm Đồng)

Ông Ma Ren bên khu vườn rau xanh tốt được canh tác theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Ông Ma Ren bên khu vườn rau xanh tốt được canh tác theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Nhờ sự vận động khéo léo, gương mẫu đi đầu của ông, nhiều hộ dân nhanh chóng hưởng ứng, hiến đất, góp ngày công để cùng bê tông hóa tuyến đường. Đến nay, con đường rộng rãi, sạch đẹp đã trở thành niềm tự hào của cả thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Ma Ren vận động bà con hiến đất, góp công xây dựng đường giao thông nông thôn

Ông Ma Ren vận động bà con hiến đất, góp công xây dựng đường giao thông nông thôn

Từ tấm gương của ông Ma Ren, phong trào hiến đất làm đường, chỉnh trang thôn xóm ở Ka Đô (cũ) đã lan tỏa mạnh mẽ. Những con đường bê tông rộng mở không chỉ giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện mà còn góp phần làm đổi thay diện mạo vùng quê.

Ông Toneh Đông, Trưởng thôn Ka Đô (cũ) là người gần gũi và đồng hành cùng ông Maren trong công tác tuyên truyền chính sách và công việc hàng ngày

Ông Toneh Đông, Trưởng thôn Ka Đô (cũ) là người gần gũi và đồng hành cùng ông Maren trong công tác tuyên truyền chính sách và công việc hàng ngày

Mỗi hành động nhỏ của cá nhân, khi gắn với lợi ích cộng đồng, sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ông Toneh Đông, Trưởng thôn Ka Đô (cũ)

Ông Toneh Đông, Trưởng thôn Ka Đô (cũ) chia sẻ về già làng Maren

Người cán bộ gần dân

Không chỉ là người tiên phong trong phong trào hiến đất làm đường, ông Ma Ren còn là cán bộ Mặt trận tận tụy, hiện ông đang giữ chức Trưởng Ban công tác mặt trận thôn với nhiều hoạt động gắn bó với Nhân dân.

Trong công tác, ông kiên trì vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Là một nông dân năng động, ông sớm áp dụng mô hình trồng rau công nghệ cao trong nhà lưới, giúp gia đình nâng cao thu nhập và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho bà con trong thôn.

Không chỉ hiến đất làm đường, ông Ma Ren còn là người tiên phong trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương

Không chỉ hiến đất làm đường, ông Ma Ren còn là người tiên phong trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương

Ông Lương Hoàng Mẫn, Chủ tịch HĐND xã Ka Đô nhận xét: “Ông Ma Ren là người có uy tín trong cộng đồng, luôn đặt lợi ích chung lên trên. Việc ông tự nguyện hiến đất làm đường không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới”.

Ông Ma Ren bên khu chăn nuôi gia súc, gia cầm

Ông Ma Ren bên khu chăn nuôi gia súc, gia cầm

Những năm qua, không chỉ hiến đất làm đường, ông luôn đi đầu trong mọi việc lớn nhỏ: Vận động bà con chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang rau, hoa năng suất cao; hướng dẫn chăn nuôi gia súc, gia cầm để tăng thu nhập; tổ chức dọn vệ sinh đường thôn hàng tuần; khuyên nhủ thanh, thiếu niên tránh xa tệ nạn; hỗ trợ hộ nghèo bằng kinh nghiệm sản xuất...

Không chỉ là người đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, ông Ma Ren còn mạnh dạn đầu tư nuôi cá, trồng rau, phát triển kinh tế bền vững

Không chỉ là người đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, ông Ma Ren còn mạnh dạn đầu tư nuôi cá, trồng rau, phát triển kinh tế bền vững

Với vai trò là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông được tỉnh Lâm Đồng ghi nhận với nhiều thành tích trong thực hiện chính sách dân tộc như giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh trong nhiều năm liền về lao động sản xuất và bảo vệ an ninh trật tự; cùng nhiều khen thưởng tại nơi cư trú về công tác bảo vệ rừng, xây dựng đời sống văn hóa.

Với tấm lòng vì cộng đồng, ông Ma Ren chia sẻ về việc luôn đặt lợi ích chung lên trên quyền lợi cá nhân

Những việc làm thiết thực của ông Ma Ren không chỉ góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và là niềm tự hào của đồng bào K’Ho trong thời kỳ đổi mới.

Ánh Nguyệt

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gia-lang-maren-niem-tu-hao-cua-dong-bao-k-ho-395843.html