Đừng đùa với Conte

Trước khi trận đấu giữa Manchester City và Tottenham diễn ra, rất nhiều người đã kỳ vọng Antonio Conte có thể cản lại được bước chân băng băng về đích của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola, và Conte đã không làm cho họ thất vọng. Cũng không phải tự nhiên mà người ta lại đặt sự kỳ vọng vào Conte, khi mà Manchester City đang được đánh giá cao hơn khá nhiều.

Tottenham đã xuất sắc chiến thắng Manchester City với tỷ số 3-2.

Tottenham đã xuất sắc chiến thắng Manchester City với tỷ số 3-2.

Xét về mặt thành tích, chuyện Manchester City đang được đánh giá cao hơn Tottenham là chuyện hết sức bình thường, bởi nửa xanh thành Manchester đang là câu lạc bộ đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với chuỗi 15 vòng đấu bất bại (14 trận thắng 1 trận hòa) đầy ấn tượng; trong khi đó Tottenham đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 36 điểm dù còn 3 trận chưa đấu, đang có một phong độ thi đấu không quá tốt khi chưa thể có được sự ổn định sau khi Antonio Conte lên nắm quyền. Nhưng Antonio Conte là một huấn luyện viên hàng đầu thế giới với tài năng không thua kém gì Pep Guardiola, câu lạc bộ mà ông dẫn dắt luôn có thể tạo nên những sự bất ngờ thú vị dù đối thủ có vượt trội đến đâu. Đó là chưa nói tới triết lý bóng đá của vị huấn luyện viên này luôn có một cái gì đó hơi đối lập với Pep Guardiola, và rất có thể từ đó giúp Tottenham hình thành sư khắc chế đối với Manchester City, hay là sự “kị rơ” mà người ta thường hay nói.

Tại sao nói triết lý bóng đá của Antonio Conte có phần đối lập với Pep Guardiola? Đó là bởi trong khi các câu lạc bộ mà Pep Guardiola dẫn dắt luôn hướng tới những sơ đồ chiến thuật phức tạp, những phương án pressing trên toàn sân, những đường đan bóng khiến đối thủ hoa cả mắt, thì Conte lại đặt tính thực dụng lên hàng đầu. Antonio Conte vẫn luôn trung thành với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 và những biến thể của nó, không thích áp dụng quá nhiều sự rắc rối trong tự duy chiến thuật của mình mà chỉ tập trung vào mục tiêu đơn giản hiệu quả, tối ưu hóa các phương án tấn công để đạt được hiệu quả cao nhất. Những câu lạc bộ mà vị huấn luyện viên này đã từng dẫn dắt như Juventus, Chelsea, Inter Milan… đều lên ngôi vương với triết lý bóng đá như vậy.

Và Tottenham đã thi đấu chính xác với triết lý bóng đá này trước Manchester City, sử dụng một lối đá phòng ngự phản công khắc nghiệt và chuẩn chỉ trong từng đường bóng. Sử dụng một hàng tiền vệ giàu sức mạnh và tốc độ với những cái tên như Emerson Royal, Rodrigo Bentancur, Pierre-Emile Hojbjerg, Ryan Sessegnon…; sử dụng Dejan Kulusevski thay cho Lucas Moura nơi cánh phải, để bộ đôi Harry Kane và Son Heung-Min chơi tự do. Người ta như đang thấy lại những gì mà Conte đã làm tại Inter Milan cùng bộ đôi Lautaro Martinez và Romelu Lukaku, cũng như lối đá xoay quanh bộ đôi này. Có thể xét từng cá nhân thì không phải là những cái tên quá xuất sắc, nhưng khi đặt vào một hệ thống phù hợp thì lại có thể phát huy ra khả năng vượt trội.

Có thể nói trận đấu giữa Tottenham và Manchester City là một trận đấu thực dụng “như sách giáo khoa” của Conte. Khi mà Manchester City mới là đội bóng nắm hoàn toàn thế trận với thời gian kiểm soát bóng lên tới 71%, tung ra tới 21 lần dứt điểm, có 748 đường chuyền, 192 pha tấn công và 149 pha tấn công nguy hiểm; so với vỏn vẹn 6 lần dứt điểm, 299 đường chuyền, 41 pha tấn công và 7 pha tấn công nguy hiểm. Đó là những thông số chênh lệch hết sức rõ ràng, nghiêng hẳn về một phía Manchester City. Nhưng Tottenham lại có gì? Họ có chính là hiệu quả trong những pha tấn công, với 7 pha tấn công nguy hiểm 6 lần dứt điểm thì họ đã có 5 lần dứt điểm chính xác và 3 bàn thắng, trong khi đó Manchester City tung ra 22 lần dứt điểm nhưng chỉ có 4 lần chính xác và ghi được 2 bàn thắng.

Những gì mà Conte chuẩn bị để đối đầu với Manchester City thật ra hết sức đơn giản. Người ta đã có thể hiểu lý do tại sao vị huấn luyện viên này đã mang bộ đôi Dejan Kulusevski và Rodrigo Bentancur về với sân Tottenham Hotspur, khi Rodrigo Bentancur mang đến sức mạnh nơi tuyến tiền vệ và Dejan Kulusevski mang đến tốc độ nơi cánh, đều là những điểm mà Tottenham đang yếu. Tuyến tiền vệ của Tottenham chủ yếu chỉ tập trung tạo nên sự chắc chắn trước vòng cấm địa của thủ thành Hugo Lloris, mặt trận tấn công chỉ giao cho 3 cái tên Dejan Kulusevski, Harry Kane và Son Heung-Min. Trong đó nhiệm vụ của Dejan Kulusevski chỉ là dùng tốc độ cao nhất để chạy cánh và tạt chính xác vào trong cho Harry Kane hoặc Son Heung-Min. Và chỉ cần Harry Kane và Son Heung-Min chơi đúng phong độ, những đường phản công của Tottenham sẽ được thực hiện với tốc độ cực cao, đánh thẳng vào điểm yếu của những cái tên không giàu tốc độ của Manchester City như Aymeric Laporte, Ilkay Gundogan, Rodri…

Thực tế đã chứng minh sự đơn giản thực dụng của Tottenham đã chiến thắng sự phức tạp của Manchester City. Dù cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn rất mạnh khi vẫn ghi được 2 bàn vào lưới thủ thành Hugo Lloris, nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, bộ đôi Harry Kane và Son Heung-Min đã gieo sầu cho Manchester City khi đều đóng góp một cú đúp, cú đúp bàn thắng và cú đúp kiến tạo. Dĩ nhiên điều này cũng không đồng nghĩa với việc Tottenham sẽ có sự ổn định trong phần còn lại của mùa giải, nhưng rõ ràng họ đã khẳng định được sự lợi hại trong lối chơi, và rõ ràng là… đừng đùa với Conte.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202202/dung-dua-voi-conte-8243802/