Dùng không gian mạng lan tỏa sự tử tế

Ðịa chỉ quán cafe của chị Ðinh Hà Duyên tại Phường 5, TP Cà Mau, đã trở thành nơi tin cậy giúp đỡ những người bán vé số, bán hàng rong đỡ vất vả hơn trong những ngày rong ruổi bán buôn cực nhọc.

Không chỉ buôn bán tại nhà, chị Duyên còn tận dụng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm và kết nối với các chị em cùng bán hàng Online khác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong những buổi trưa nắng nóng ngồi chốt đơn cho khách, chị Duyên vô tình nhìn thấy một cụ già đẩy xe đạp treo toàn bánh ú, bánh tét với tiếng rao yếu ớt cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, trên cổ. Chị gọi lại mua ủng hộ và hỏi ra mới biết hoàn cảnh của cụ rất khó khăn. Năm nay đã 67 tuổi nhưng vợ chồng cụ vẫn phải cố gắng thức khuya dậy sớm làm bánh để đẩy xe đi bán từ xã Lý Văn Lâm đến các phường để bán kiếm lời nuôi người con tật nguyền. Chị Duyên liền nảy ra ý nghĩ và xin phép cụ để mình chụp lại bánh và xe hàng đăng lên mạng bán giúp, vì thời tiết mưa nắng thất thường đã khiến cụ thấm mệt. Chỉ sau 3 tiếng rao bán trên mạng, toàn bộ bánh của cụ già đã được bạn hàng cũng như các khách mối của chị Duyên ủng hộ hết. Nhiều người ăn thấy ngon còn bảo lần sau sẽ ủng hộ. Trao số tiền cho ông cụ mà chị Duyên xúc động, vì chị thấy đôi bàn tay run run và nụ cười như mếu của ông cụ vì quá vui mừng. Ông bảo đây là lần đầu bán được hết hàng sớm như thế.

Sau lần giúp đỡ này, chị Duyên chợt nhận ra, mạng xã hội rất hữu dụng cho việc buôn bán của bản thân và cũng có thể tạo nhiều cơ hội cho mình hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn khác. Từ đó, chị bắt đầu nhận hỗ trợ những người bán hàng rong với điều kiện là chất lượng sản phẩm của họ đảm bảo để không ảnh hưởng đến những người khác.

Chị Hà Duyên giúp đỡ những người bán rau củ quả bên lề đường bằng cách đăng bài trên trang cá nhân để bạn bè, khách hàng có lòng đến mua ủng hộ.

Chị Hà Duyên giúp đỡ những người bán rau củ quả bên lề đường bằng cách đăng bài trên trang cá nhân để bạn bè, khách hàng có lòng đến mua ủng hộ.

Chị Duyên kể: “Chụp hình sản phẩm bánh trái giùm các cô chú cũng tốn thời gian lắm, chưa kể thu tiền cho từng người phải rõ ràng, không thể thất thoát được. Thế nhưng, tôi vẫn muốn làm vì muốn góp chút sức nhỏ giúp người khó khăn, nhìn các cô chú đi trời mưa nắng buôn bán thấy tội lắm. Họ bán không hết đem về cũng rầu y như mình bán ế vậy đó. Mình thì bữa này bù bữa kia, nhưng người ta bán không hết là coi như lỗ vốn, có khi cụt vốn”.

Ông Trần Văn Trọng, ở huyện Trần Văn Thời, thường mang rau củ quả lên TP Cà Mau bày bán ở vỉa hè, kể: "Tôi bày bán rau nhà trồng, một ít trái cây, có khi là cá tự nuôi... Cô Duyên với vài người bạn thấy tôi bán chậm nên nói để cô ấy chụp ảnh, rồi đăng gì đó. Sau đó người đến mua nhiều hơn, một số chỗ thì cô ấy giao giùm. Tôi thấy người tốt trong xã hội vẫn còn nhiều lắm".

Cứ thế, tiếng lành đồn xa, địa chỉ quán cafe của chị Duyên trở thành nơi “cứu nguy” cho những người bán hàng rong trong những ngày ế ẩm. Có ngày thì bánh cam, có ngày thì chè... tạo nên bữa tiệc linh đình trên Facebook của chị Duyên. Với tính kỹ lưỡng, chị Duyên thường mua dùng trước, nếu ngon và chất lượng thì mới nhận đăng bài giúp.

Thấy chị Duyên nhận làm không công, ban đầu nhiều người cũng nghi ngờ, nhưng thời gian lâu dài, họ lại tin vào cái tình người và chung tay hỗ trợ cùng chị.

“Ban đầu cũng có người nghĩ tôi ăn lời, mà làm gì có lời lãi nào. Tôi đăng giùm, có khi không bán hết tôi bỏ tiền mua cho người thân mình dùng. Nhiều anh, chị sau này biết cũng thương, vậy là nói với tôi, khi nào có ai bán không hết thì nhắn, họ mua giúp. Tôi mừng lắm”, chị Duyên chia sẻ.

Người bán vé số, hàng rong... thường xuyên được tặng cơm chay do chính tay chị Duyên nấu mỗi tuần.

Người bán vé số, hàng rong... thường xuyên được tặng cơm chay do chính tay chị Duyên nấu mỗi tuần.

Không chỉ người bán đồ ăn, thức uống mà ngay cả những người bán vé số dạo cũng xem chị Duyên là nơi để cầu cứu khi chỉ còn 2 tiếng nữa là xổ số. Chị Duyên chụp hình người bán và vé số đăng lên hộ. Có khi bị Facebook "báo cáo" đến mức bị tạm khóa trang khiến công việc buôn bán của chị cũng gặp trục trặc. Thế nhưng, chị Duyên vẫn duy trì giúp đỡ vì nhìn người ta khổ khiến chị cầm lòng không đặng.

Chị Nguyễn Thị Cẩm, Khóm 1, Phường 9, TP Cà Mau, cho biết: "Tôi với vài người nữa có khi bán vé số ế cũng nhờ cô Duyên giúp đăng hình lên, cũng đỡ lắm. Nhưng mình không lợi dụng lòng tốt được, cứ bán, tới khi nào cần giúp mới chạy qua nhờ. Cô ấy không lấy lời, chỉ đăng giùm. Nhiều khi khách trúng, cô ấy đổi cho tụi tôi để bắt mối giùm luôn".

Chị Duyên thường xuyên bỏ tiền túi đổi số cho người mua để giữ mối giùm những cô, chú bán vé số dạo.

Chị Duyên thường xuyên bỏ tiền túi đổi số cho người mua để giữ mối giùm những cô, chú bán vé số dạo.

Cứ thế, chị Ðinh Hà Duyên đã lan tỏa sự tử tế này suốt cả năm trời trên mạng xã hội. Cũng từ sự tin tưởng qua hành động thực tế, chị Duyên còn tạo được nhóm thiện nguyện nấu cơm chay, phát quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trong những dịp đặc biệt. Với phương châm có bao nhiêu giúp bấy nhiêu, chị Duyên đã truyền thêm hơi ấm tình thương giữa cuộc sống quá bộn bề và đôi phần vô tâm giữa con người với nhau./.

Lam Khánh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dung-khong-gian-mang-lan-toa-su-tu-te-a33142.html