Đứng lên từ đổ vỡ

Ly hôn chỉ khép lại quãng thời gian bế tắc, không phù hợp với mỗi người; ly hôn không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu

Gặp lại Ngọc (quận 10, TP HCM) sau 2 năm ly hôn, bạn bè đều ngỡ ngàng vì sự thay đổi của cô. Thay cho hình ảnh luôn ủ rũ, thất thần trước đây, Ngọc bây giờ xinh đẹp, thời trang và tươi tắn. Chỉ có người thân mới biết được Ngọc đã trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn mới thoát ra được cuộc hôn nhân của mình.

Khởi đầu thay vì chấm hết

Thời sinh viên, Ngọc và Bảo được xem là cặp đôi kiểu mẫu vì đẹp đôi và có một tình yêu ngọt ngào. Bảo con nhà khá giả, Ngọc xinh xắn, đảm đang, được nhiều người để ý. Chưa tốt nghiệp đại học, Bảo đã thúc ép gia đình hỏi cưới Ngọc. Sau ngày cưới, gia đình Bảo mua cho đôi vợ chồng trẻ một căn hộ. Vừa lấy chồng, Ngọc mang bầu và sinh con ngay.

Bảo được xem là rất cưng chiều vợ con nhưng vì một thời gian dài không tìm được việc làm, "nhàn cư vi bất thiện", Bảo chơi cá độ trên mạng rồi nợ nần chồng chất. Trong khi đó, Ngọc giỏi giang, thăng tiến nhanh trong công việc. Vì muốn giữ cha cho con, giữ gia đình êm đẹp, hết lần này đến lần khác, Ngọc trả nợ cho chồng. Mâu thuẫn nảy sinh, tần suất cãi nhau tăng lên. Giọt nước tràn ly, trong một lần cãi nhau, Bảo cầm điện thoại di động ném vào mặt Ngọc, gãy mũi, máu tuôn ướt mặt. Trở về từ bệnh viện, Ngọc viết đơn ly hôn và ra đi tay trắng, cu Bin ở với Ngọc, Bảo không cần chu cấp nuôi con.

Sau ly hôn, Ngọc sắp xếp lại công việc để vừa phát triển nghề nghiệp vừa chăm sóc con tốt hơn, đồng thời dành thời gian để tập thể dục, làm đẹp... Nhìn lại hành trình thay đổi của mình, Ngọc cho hay: "Trước đây mình cứ sợ mang tiếng bị chồng bỏ, ba mẹ ở quê biết được buồn lòng nên cố gắng níu kéo. Sau khi thoát ra được cuộc hôn nhân bất hạnh này, mình thấy ly hôn là quyết định sáng suốt. Nay mình hoàn toàn sống cho mình. Cu Bin cũng thoát được cảnh sống trong sợ hãi".

Cư xử văn minh sau ly hôn

Thông tin về dì Yến, dì họ của tôi, ly hôn làm chấn động cả họ hàng, làng xóm ngày ấy. Không chỉ ly hôn, dì Yến còn xin nghỉ việc tại đài truyền hình tỉnh, chuyển lên TP HCM sinh sống. Trước đây, vợ chồng dì Yến được xem là đôi "tiên đồng ngọc nữ" của đài khi vợ là biên tập viên, chồng quay phim giỏi. Họ có với nhau 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Rồi trong những ngày đi công tác triền miên, chú Minh, chồng dì Yến nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp mới, tuyên bố đây mới là tình yêu đích thực chú tìm kiếm bấy lâu và muốn ly hôn. Không chịu nổi cú sốc, dì Yến tự tử mấy lần nhưng bất thành. Ngày ra tòa, dì được phán quyết nuôi 2 con chung. Mẹ con dì quyết định lên TP HCM bắt đầu cuộc sống mới. Từ con số 0, dì Yến nỗ lực hết mình và đã có một công việc tốt, một ngôi nhà nhỏ cùng mức thu nhập ổn định. Không chỉ nuôi 2 cô con gái ăn học đàng hoàng, dì còn dành nhiều thời gian cho bản thân, du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước.

Ly hôn và mạnh mẽ đứng lên từ đổ vỡ, không phải ai cũng làm được, do có nhiều ràng buộc về kinh tế, con cái, định kiến… Tuy nhiên, chứng kiến cha mẹ thường xuyên cãi vã, lạnh nhạt với nhau sẽ khiến trẻ tổn thương nặng nề, thậm chí bị ám ảnh; các đôi vợ chồng cũng luôn ở trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, không thể tập trung cho sự nghiệp.

Vì thế, nếu không thể tiếp tục bên nhau, ly hôn là một giải pháp để từ đó mở ra một cánh cửa khác, vất vả, khó khăn chồng chất nhưng cũng sẽ bình yên hơn cho cả hai và những người liên quan. Đó là những chia sẻ thật lòng của Ngọc, Yến từ câu chuyện của chính họ.

Theo bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt (quận Tân Phú, TP HCM), ly hôn là kết cục của sự tan vỡ mà đỉnh điểm là mâu thuẫn và xung đột. Khó ai đủ bao dung và bản lĩnh để bỏ qua cho người từng làm cho mình cảm thấy đau khổ, tổn thương, thậm chí phẫn uất. Vì thế, ly hôn tưởng rằng kết thúc một cuộc hôn nhân nhưng họ lại mở ra một trận chiến mới càng nặng nề và oan trái với nhau hơn, làm đau khổ cho người trong cuộc.

"Khi một cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc ly hôn thì trên mặt pháp lý, vợ chồng đó đã được tự do, khỏi những liên hệ mật thiết. Tuy nhiên, trên thực tế, họ vẫn còn những ràng buộc trách nhiệm với con cái, kể cả cảm xúc vẫn còn có với nhau. Cho nên, cặp đôi rất cần duy trì những cảm xúc tích cực và mối quan hệ tốt với nhau, với gia đình hai bên để hạn chế tối đa những tổn thương cho con. Hãy bước qua những rắc rối, đau khổ bằng cách cư xử tử tế, tôn trọng những mong muốn của nhau" - bà Nguyễn Thị Tâm nhắn nhủ.

Không còn là vợ chồng, vẫn có thể là những người bạn, cùng nuôi dạy con trưởng thành.

NGÂN HÀ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/gia-dinh/dung-len-tu-do-vo-20230408205157614.htm