Đừng nên bất chấp chỉ để sống ảo!

Hà Giang là vùng đất địa đầu Tổ quốc với nhiều mỏm núi đá nhô ra nhìn xuống sông Nho Quế hoặc vực thẳm. Nhiều mỏm núi trở thành điểm check in quen thuộc của các bạn trẻ khi du lịch đến vùng đất này.

Khi đến Hà Giang, tôi chứng kiến những pha trèo núi nguy hiểm ở độ cao sừng sững và hun hút gió để ra điểm check in.

Không ít những pha suýt trượt chân, thậm chí đã có người không may bỏ mạng. Nhưng rất nhiều bạn trẻ và phượt thủ vẫn sẵn lòng đánh đổi để có một bức ảnh độc khiến thiên hạ trầm trồ với góc chụp đẹp, thấy được vẻ mênh mông, hùng vĩ của núi rừng. Một bức ảnh như vậy đối với các bạn giống như sự thể hiện bản thân và khẳng định về lòng can đảm.

Khi nhìn những hình ảnh đó, tôi chợt nhớ cách đây không lâu, ở một quán cà phê phố đường tàu Hà Nội, một cô gái đã bất chấp lao ra giữa đường ray để tạo dáng chụp hình.

Hình ảnh người đàn ông nhanh chân kéo cô gái vào trong khi đoàn tàu hỏa đang đến khiến ai chứng kiến tận mắt và xem lại đoạn ghi hình không khỏi thót tim. Sự việc đã trở thành một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội trong suốt nhiều ngày.

Đó chỉ là một trong những trường hợp được bắt gặp, được báo chí nhắc đến và lên án. Trong khi hàng ngày, ở một nơi nào đó sẽ có những pha liều mạng vì muốn có những bức ảnh để đời.

Chỉ là một bức ảnh sống ảo có đáng để chúng ta bất chấp hiểm nguy, có khi là tính mạng để đổi về hay không? Phần nhiều sau khi một bức ảnh được đăng lên, được khen tặng, được trầm trồ chỉ trong thời gian ngắn rồi sẽ không ai nhớ đến nữa. Sự liều lĩnh sẽ mang lại những gì?

Có phải chúng ta đang quá để tâm đến sự thừa nhận, công nhận của những người lạ xa mà quên mất sinh mạng của mình mới là thật và chỉ có một./.

Hiền Dương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dung-nen-bat-chap-chi-de-song-ao--a181964.html