Chùa Muni Srăs Keo háo hức trở lại đường đua

Trong những ngày qua, nhiều người hâm mộ môn thể thao đua ghe ngo, cũng như bà con Khmer ở xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) vui mừng, háo hức khi biết chùa Muni Srăs Keo có chiếc ghe ngo. Sau hơn 40 năm vắng bóng, năm nay đội ghe ngo của chùa sẽ trở lại đường đua xanh đúng vào dịp Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ I năm 2024 sắp tới.

Cách đây hơn 4 thập niên, chùa Muni Srăs Keo từng có đội ghe ngo tham gia các giải đua Lễ hội Oóc om bóc truyền thống tỉnh được tổ chức tại đoạn sông Nhu Gia (huyện Mỹ Xuyên) và sông Maspéro (thành phố Sóc Trăng). Từ những năm sau đó đến nay, vì nhiều lý do khác nhau, đội ghe ngo của chùa đã vắng mặt tại Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng, gây nhiều tiếc nuối nơi người hâm mộ. Chính vì vậy, để trở lại đường đua đúng vào dịp Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng sắp tới, nhà chùa đã quyết định sang nhượng chiếc ghe ngo cũ của chùa Thnol Thmây (xã Lâm Tân) về sửa chữa lại, nhằm tiếp tục khơi dậy phong trào đua ghe ngo của địa phương.

Đại đức Thạch Qual - Phó Trụ trì chùa Muni Srăs Keo cho biết:

Mấy ngày qua, không khí tại chùa rất nhộn nhịp. Bởi năm nay, nghe nhà chùa có chiếc ghe ngo, chiều nào người dân cũng kéo nhau đến xem anh em vận động viên tập luyện. Dù là đội ghe ngo mới, nhưng thấy anh em trong đội có tinh thần đoàn kết, hăng hái tập luyện.

Ông Sơn Sà Rết ngồi theo dõi vận động viên tập luyện phấn khởi cho biết: “Tôi rất thích môn đua ghe ngo. Dù mấy chục năm nay, chùa Muni Srăs Keo không có đội ghe ngo tham gia lễ hội, nhưng đến mùa bơi là tôi thường xuyên theo dõi thông tin trên báo, đài và mạng xã hội để biết về các đội ghe trong và ngoài tỉnh tranh tài. Đặc biệt năm nay càng vui hơn, khi nhà chùa có ghe ngo, không chỉ riêng tôi, mà cả bà con trong bổn chùa, ai ai cũng vui mừng và đến xem, cổ vũ”.

Là một mạnh thường quân có tâm huyết với môn thể thao đua ghe ngo, anh Tăng Trường Nhỏ chia sẻ: “Vì đam mê môn thể thao này, nên năm nay tôi quyết định hỗ trợ một phần kinh phí cùng nhà chùa để có chiếc ghe ngo tham gia Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo sắp tới. Mục đích là muốn cho anh em có điều kiện tham gia hội đua và góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer”.

Đội ghe ngo chùa Muni Srăs Keo, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) tập luyện trên dòng kênh. Ảnh: THẠCH PÍCH

Đội ghe ngo chùa Muni Srăs Keo, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) tập luyện trên dòng kênh. Ảnh: THẠCH PÍCH

Chiếc ghe ngo mới có chiều dài hơn 30m, với sức chứa khoảng 60 vận động viên và người thổi còi. Anh Lâm Cảnh một trong những tay bơi lần đầu tiên gia nhập Đội ghe ngo chùa Muni Srăs Keo vui mừng cho biết:

Những ngày đầu tập luyện mệt lắm, nhưng vì đam mê môn thể thao này, tôi cảm thấy rất vui. Tôi cùng với anh em trong đội sẽ quyết tâm tập luyện thật tốt để có cơ hội thi đấu cọ xát, giao lưu với các đội khác trong và ngoài tỉnh.

Tiếng còi vang lên của người huấn luyện, cùng hàng chục tay bơi khỏe mạnh với những đôi tay cuồn cuộn sức lực cầm mái dầm khua nước nghe hào hứng, nhịp nhàng, giúp tinh thần các anh em thêm phấn khởi. Anh Dương Lê - người thổi còi và từng tham gia cho Đội ghe ngo chùa Thnol Thmây và chùa Ompuyear bộc bạch: “Khi nhà chùa có ghe ngo mới, tôi sẵn sàng trở về để giúp sức cùng đội ghe ngo của nhà chùa. Mấy ngày qua, chúng tôi cho anh em tập thể lực trên cạn, sau đó tập trên ghe để thử tốc độ và quan sát nhịp bơi. Đến nay, đội đã tập hơn 10 ngày. Đó là một tín hiệu vui cho đội ghe ngo mới của chùa. Để có thể thi đấu tốt, các vận động viên phải phối hợp nhuần nhuyễn ở từng vị trí cụ thể tạo nên sức mạnh tổng hợp, bắt được nhịp chung, đồng đều. Động tác bơi phải nhanh, mạnh, dứt khoát. Mỗi vận động viên được bố trí chỗ ngồi và dầm cố định nhằm giúp phân bố lực lượng đảm bảo đều, hợp lý”.

Đến thời điểm này, nhà chùa đã tập hợp được khoảng 120 vận động viên để thực hiện hành trình chinh phục đỉnh cao của hội đua năm 2024. Đại đức Thạch Qual cho biết thêm: “Ngay sau khi chiếc ghe ngo đã hoàn chỉnh, bà con phật tử mừng lắm. Sự trở lại đội ghe ngo của chùa trên đường đua lần này mang theo niềm tự hào, kỳ vọng của người dân địa phương".

THẠCH PÍCH

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao-du-lich/202409/chua-muni-sras-keo-hao-huc-tro-lai-uong-ua-0ee085d/