Đừng tắc trách

15h ngày 3-8, ông Minh ở phố Minh Khai, đang đi bộ trên vỉa hè, đoạn đầu phố Mai Hắc Đế - Thái Phiên (quận Hai Bà Trưng) để tìm hiệu bán thuốc Tây thì chợt nghe có tiếng người nhắc:

- Ông ơi, ông đi cẩn thận, trước mặt có dây điện đấy!

Theo thói quen, ông Minh vội nói lời cảm ơn người vừa nhắc mình và nhìn xuống đoạn hè trước mặt. Cảnh tượng làm ông hãi hùng. Giữa mặt hè, trước nhà 13 phố Thái Phiên bị đào bới khoảng 2m2, được lấp sơ sài bằng đất và gạch vỡ, chính giữa là một ống nhựa màu vàng, bên trong là ba đầu dây, ông thấy rõ cả màu vàng của đồng. Các đầu dây điện cao hơn mặt đất khoảng 20-30cm, nhỡ đang có điện thì thực nguy hiểm. Thấy ông Minh lo lắng nhìn ngó, một người có nhà ở mặt phố này nói:

- Ai đi qua đây, thấy cái “bẫy điện” nằm giữa hè đều sợ, vậy mà không thấy công nhân ngành Điện đến sửa chữa?

Bức xúc, ông Minh gọi điện cho Người Xây Dựng nói: “Nhà đèn” nếu có lắp mới hay sửa đường dây, khi chưa sửa xong thì phải làm rào chắn và có biển cảnh báo cẩn thận để người dân biết, chứ đừng làm việc tắc trách kiểu này!

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/975216/dung-tac-trach