Đứng trước mồ liệt sĩ đoàn H.50

.

Biết viết gì cho các Chị, các anh

Khi đứng trước những ngôi mộ ghi danh

Đoàn H.50, thay cho dòng địa chỉ

Mọi câu chữ đều trở thành nhạt nhẽo

Khi dưới ngôi mộ này là một cuộc đời là những chiến công.

Như bài thơ dang dở tạc núi sông

Mang huyền thoại chôn vào lòng đất mẹ

Có người tuổi hai mươi sống rụt dè, lặng lẽ

Như nụ hoa còn khép cánh, mới kết hương

Có người thành anh hùng lừng lẫy chiến công

Phía quân thù mới nghe tên đã hoảng hồn khiếp sợ.

Các chị, các anh như những hàng quân về đây tụ hội

Vui buồn có nhau, chuyện chiến trường muôn năm còn nóng hổi

Như sẵn sàng xung phong nếu thêm lần nữa Tổ Quốc gọi tên mình

Chẳng tiếc tuổi hai mươi vì đất nước hy sinh

Mong về tháng tư, tháng bảy,

Đồng đội cũ lại khói hương, kể nhau nghe chuyện H50

Những câu chuyện đời thường mà như trong huyền thoại

Trang sử nước nhà có một dòng thắm đỏ

Ghi về H.50 kiêu hãnh anh hùng.

Đức Linh, tháng 4 năm 2025

HỮU LỢI

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/dung-truoc-mo-liet-si-doan-h-50-129357.html