Đừng vô ý thế

Sáng cuối tuần 24-1, anh Hòa ở phố Hồng Hà đi uống cà phê cùng bạn ở một quán quen gần nhà.

Một số người vừa uống cà phê vừa làm việc với máy tính, vài người đọc báo, tất cả đều giữ cho mình một khoảng lặng vừa đủ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán chỉ như làm nền, không lấn át không gian chung.

Sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ khi một người đàn ông bật loa ngoài điện thoại. Giọng nói từ đầu dây bên kia oang oang từ chuyện công việc đến chuyện gia đình. Còn vị khách kia cũng thoải mái trả lời, không cần chú ý đến việc câu chuyện của mình có ảnh hưởng đến những người bên cạnh hay không. Một vài vị khách khẽ nhíu mày, có người đứng dậy đổi chỗ, nhưng không ai nói gì. Cô gái ngồi bàn bên cạnh nghiêng sang bạn:

- Sao nói chuyện riêng mà mở loa to thế nhỉ? Mà anh kia cũng chẳng để ý đến những người xung quanh bạn nhỉ.

Người bạn chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu im lặng, ánh mắt không vui.

Chủ quán sau một hồi quan sát bước về phía người đàn ông, giọng nhỏ nhẹ:

- Anh ơi, quán mình là không gian yên tĩnh, anh có thể nói nhỏ hoặc tắt loa giúp em được không ạ?

Người đàn ông sững lại, vội vàng cúp máy, gật đầu xin lỗi.

Trong không gian chung, đôi khi chỉ một hành động vô ý cũng đủ làm người khác khó chịu. Văn minh nơi công cộng không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-vo-y-the-731655.html