Đừng yêu bóng đá mù quáng!

Rảo quanh các mạng xã hội, trang thông tin đại chúng..., chúng ta dễ dàng nhận thấy, cái tên 'hot' nhất làng túc cầu tại Việt Nam lúc này không ai khác chính là Đoàn Văn Hậu.

Rảo quanh các mạng xã hội, trang thông tin đại chúng..., chúng ta dễ dàng nhận thấy, cái tên "hot" nhất làng túc cầu tại Việt Nam lúc này không ai khác chính là Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ trẻ quê Thái Bình đang thu hút được rất nhiều ánh mắt từ người hâm mộ đến giới chuyên môn khi bản hợp đồng cho mượn cầu thủ này giữa CLB Hà Nội và Heerenveen (Hà Lan) được kích nổ. Đây có thể xem là bản hợp đồng "thế kỷ". Vì, không chỉ mức phí chuyển nhượng cao kỷ lục, mức lương "khủng" hậu vệ từng thi đấu ở sân chơi World Cup nhận được mỗi tháng mà chuyến đi này của Văn Hậu còn mang theo rất nhiều sự kỳ vọng cho nền bóng đá Việt Nam. Rạng sáng 29-9, rất nhiều ánh mắt từ quê nhà dõi theo hậu vệ trái của đội tuyển Việt Nam, họ kỳ vọng anh sẽ được ra sân nhưng cuối cùng Văn Hậu vẫn chưa có những "bước chạy lịch sử". Và, chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có việc một số người hâm mộ Việt Nam quá khích "tấn công" Ban lãnh đạo CLB Heerenveen trên mạng xã hội.

Đoàn Văn Hậu cần thêm thời gian để ra sân tại Hà Lan.

Đoàn Văn Hậu cần thêm thời gian để ra sân tại Hà Lan.

Trận đấu thuộc vòng 8 giải vô địch quốc gia Hà Lan giữa Heerenveen và VVV Venlo diễn ra khá muộn theo giờ Việt Nam (23 giờ 30). Với cú đúp của Chidera Ejuke cùng bàn của Jen Odgaard giúp Heerenveen thắng 3-0 trên sân VVV Venlo. Kết thúc trận đấu, Đoàn Văn Hậu từ băng ghế dự bị bước vào sân tươi cười chia vui cùng các đồng đội. Trên sân De Koel, HLV Johnny Jansen thực hiện cả ba quyền thay người, trong đó một dành cho hàng thủ. Tuy nhiên, ông thay hậu vệ phải Sherel Floranus, không phải hậu vệ trái Lucas Woudenberg. Vì vậy, Văn Hậu chưa có cơ hội để ra mắt tại giải VĐQG Hà Lan, dù có tên trong danh sách thi đấu.

Điều này khiến nhiều người hâm mộ "tức giận". Họ lên trang chủ của CLB Hà Lan thả "phẫn nộ" và có những bình luận không hay. Hành động này vô tình làm xấu hình ảnh người hâm mộ Việt Nam chân chính. Chứng kiến sự việc trên, trên trang cá nhân của mình, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú của CLB Quảng Ninh đã có những nhìn nhận thẳng thắn. Anh viết: "Ai chả mong em nó vào sân, thức đến tận giờ này cũng chỉ mong được chứng kiến cái giây phút ấy. Tôi cũng giống các bạn, theo dõi giải Hà Lan vì có Hậu. Cuồng nhiệt là tốt nhưng hãy ủng hộ 1 cách sáng suốt! Hãy nhìn vào thực tế, những vị trí ít bị thay ra nhất trên sân. Hãy nhìn cái cách mà hậu vệ trái mang áo số 5 của Heereeven thi đấu (vị trí của Hậu), anh ta là 1 cầu thủ chơi rất chắc chắn, phần lớn giành chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi và rất ít khi lên tham gia tấn công nên thể lực cho đến cuối trận vẫn rất ổn. Anh ta là 1 trong số những cầu thủ chơi hay nhất trận nên chẳng thể đòi hỏi thắng 3-0 rồi mà sao không thay Hậu vào. Giải đấu mới chỉ bắt đầu với Hậu thôi. Đá đường dài, còn thẻ phạt và vài yếu tố nữa, cơ hội sẽ đến, giờ vẫn là lúc chăm chỉ luyện tập và kiên trì... bình tĩnh và vững niềm tin!".

Bài đăng này nhận được khá nhiều ý kiến ủng hộ từ cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều quan điểm thể hiện sự bức xúc trước hành động yêu bóng đá một cách mù quáng của một bộ phận người hâm mộ. Cộng đồng mạng cho rằng, Đoàn Văn Hậu chỉ mới có trận thứ 2 dự bị tại Hà Lan, cơ hội vẫn còn ở trước mắt. Điều quan trọng bây giờ là hãy cổ vũ cầu thủ trẻ cố gắng hết mình, nuôi hy vọng được thi đấu một ngày không xa.

Trên thực tế, Đoàn Văn Hậu cũng mới "chân ước chân ráo" bay ra trời Âu. Kinh nghiệm, khả năng giao tiếp và sự thích nghi của hậu vệ này vẫn còn hạn chế. Vì thế, để được ra sân, Văn Hậu cần có thêm thời gian. Các cổ động viên yêu mến Văn Hậu cũng đừng quên rằng, HLV trưởng CLB Heerenveen từng khẳng định: "Văn Hậu không phải là bản hợp đồng thương mại". Nên, chắc chắn cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ được ra sân thi đấu. Điều còn lại lúc này là hãy im lặng chờ đợi, đừng yêu bóng đá một cách mù quáng.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_213467_dung-yeu-bong-da-mu-quang-.aspx