Được trả lương để xem World Cup - công việc trong mơ của người hâm mộ

Đối với Kevin Akoto và Austin Franklin, World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là 'công việc trong mơ'.

Austin Franklin và Kevin Akoto tại khu vực làm việc của họ. Ảnh: PictureGroup FOX.

Austin Franklin và Kevin Akoto tại khu vực làm việc của họ. Ảnh: PictureGroup FOX.

Theo báo Anh The Guardian, hai người hâm mộ cuồng nhiệt này được trả 50.000 USD mỗi người để theo dõi trọn vẹn 104 trận đấu của giải và chia sẻ trải nghiệm với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Trong vai trò "Chief World Cup Watchers" (Trưởng ban xem World Cup) do đài Fox One và nền tảng tuyển dụng Indeed phối hợp tổ chức, Akoto và Franklin xem toàn bộ các trận đấu từ một khối hộp kính đặt giữa Quảng trường Thời đại ở New York. Không gian này giống như một "phòng khách" thu nhỏ. Hàng nghìn người qua đường có thể dừng lại theo dõi các trận đấu cùng họ qua các tấm kính trong suốt.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình được trả tiền để ngồi xem bóng đá cùng bạn bè và giao lưu với người hâm mộ", Franklin, một nhà sáng tạo nội dung sống tại Los Angeles, chia sẻ. Trong khi đó, Akoto cho biết anh đã nghỉ công việc đầu bếp tại Florida để nhận cơ hội đặc biệt này.

Ngoài việc xem bóng đá, bộ đôi liên tục đăng tải video, bình luận và những câu chuyện hậu trường trên các nền tảng mạng xã hội. Theo Akoto, chính những nội dung đời thường và cảm xúc bên lề mới là điều thu hút người hâm mộ trong thời đại số.

"Nếu có một điều chúng tôi nhận ra sau kỳ World Cup này, thì đó là mọi người ngày càng tiếp cận thể thao thông qua mạng xã hội. Những hình ảnh hậu trường mới là điều khán giả muốn theo dõi", anh nói.

Sau hơn hai tháng đồng hành cùng giải đấu, cả hai cho biết điều đáng nhớ nhất không phải là số trận đã xem, mà là cơ hội gặp gỡ hàng nghìn cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới.

Franklin nhớ lại khoảnh khắc hòa vào dòng người hâm mộ Brazil tại Quảng trường Thời đại. "Có người đưa tôi cầm lá cờ Brazil, rồi bảo: 'Giờ bạn là người Brazil rồi đấy'. Một người khác còn tặng tôi chiếc áo đấu. Đó là những kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên".

Akoto cũng cho biết trải nghiệm này khiến anh mở lòng hơn với những đội bóng trước đây ít quan tâm. Là người hâm mộ Liverpool, anh đặc biệt ấn tượng khi chứng kiến Paraguay đánh bại Đức và không giấu được sự phấn khích trước bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Việc ngồi nhiều giờ trong khối hộp kính giữa một trong những địa điểm đông đúc nhất thế giới không khiến họ cảm thấy khó chịu. Trái lại, cả hai coi đó là một phần thú vị của công việc khi liên tục được người qua đường trò chuyện, cổ vũ và chụp ảnh cùng.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng tiếp tục nếu FIFA mở rộng World Cup lên 64 đội trong tương lai, Franklin không ngần ngại trả lời: "Tôi chưa bao giờ chán xem bóng đá. Nếu có thêm nhiều trận đấu hơn, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục xem".

Đối với Akoto và Franklin, được sống trọn vẹn cùng bầu không khí World Cup, gặp gỡ người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới và còn được trả lương để làm điều mình yêu thích chính là trải nghiệm mà bất kỳ tín đồ bóng đá nào cũng mơ ước.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-the-thao/duoc-tra-luong-de-xem-world-cup-cong-viec-trong-mo-cua-nguoi-ham-mo-20260716110722724.htm