Dưới sắc hoa ban, ươm mầm tri thức nơi vùng biên Keng Đu
Những ngày tháng ba, khi tiết trời miền Tây Nghệ An dịu nhẹ, sắc trắng tinh khôi của hoa ban lại bung nở khắp núi rừng, len lỏi về tận các bản làng biên giới. Trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Keng Đu 1 (xã Keng Đu), những tán hoa ban khoe sắc đã tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng, bình yên. Ở ngôi trường còn nhiều khó khăn, thầy và trò vẫn bền bỉ dạy và học, nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.
Xã Keng Đu được biết đến là một địa phương xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An còn nhiều gian khó, kiện kinh tế - xã hội của người dân vẫn còn hạn chế. Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc như Khơ Mú, Thái… cuộc sống còn nhiều vất vả. Nhờ những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các em trong độ tuổi trên địa bàn đều được học tập, cơ sở trường lớp ngày càng khang trang. Thầy giáo Nguyễn Tất Chinh, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định, dù ở đâu, hoàn cảnh nào thì chất lượng giáo dục vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Nhìn thấy học sinh tiến bộ từng ngày, đó là niềm vui lớn nhất của mỗi giáo viên. Cùng với dạy học, nhà trường quan tâm xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Sau nhiều năm khuôn viên sân trường được phủ cây xanh, trong đó có những cây hoa ban hàng chục năm tuổi khoe sắc hoa rất đẹp”.

Hoa ban khoe sắc ở ngôi trường vùng biên.
Ở ngôi trường vùng biên, ban giám hiệu luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tận tụy. Mỗi thầy cô không chỉ là người dạy chữ mà còn là người bạn, người thân, gần gũi với học sinh, đặc biệt là những em nhỏ phải sống xa gia đình để theo học bán trú. Năm học 2025–2026, Trường PTDTBT Tiểu học Keng Đu 1 có 13 lớp với tổng số 323 học sinh, trong đó, 191 em học sinh bán trú và 132 em được hỗ trợ ăn trưa. Những chính sách này đã góp phần quan trọng giúp học sinh vùng khó khăn có điều kiện đến trường đầy đủ hơn, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Ở một địa bàn còn nhiều thiếu thốn, công tác tổ chức bán trú được nhà trường xác định là nhiệm vụ then chốt. Từ việc xây dựng thực đơn, tổ chức bữa ăn đến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đều được thực hiện nghiêm túc. Những bữa cơm nóng hổi, đủ dinh dưỡng không chỉ giúp các em có sức khỏe để học tập mà còn là nguồn động viên lớn về tinh thần.

Học sinh vui chơi dưới sân trường rợp hoa ban trắng.

Không chỉ hoa ban, khuôn viên nhà trường còn có nhiều loại cây xanh khác.
Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo đời sống, nhà trường còn đặc biệt chú trọng đến việc quản lý, giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp. Sau mỗi buổi học, các em được hướng dẫn tự học, tham gia các hoạt động tập thể, rèn luyện kỹ năng sống. Nhờ đó, môi trường bán trú không chỉ là nơi ăn ở mà còn trở thành “ngôi nhà thứ hai” ấm áp, giúp học sinh phát triển toàn diện. Những năm qua, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng cao. Đội ngũ giáo viên luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức lớp học phù hợp với đặc thù học sinh vùng cao. Nhiều thầy cô không quản ngại khó khăn, lặn lội đến từng bản làng để vận động học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng bỏ học.

Dù ở địa bàn xa xôi cách trở nhưng ngôi trường đã được đầu tư xây dựng khang trang.
Trong những ngày tháng Ba, dưới tán hoa ban trắng, hình ảnh các em học sinh trong trang phục gọn gàng, chăm chú nghe giảng hay vui đùa trong giờ ra chơi đã trở thành nét đẹp rất riêng ở ngôi trường vùng biên. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của các cấp, ngành cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, Trường PTDTBT Tiểu học Keng Đu 1 đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục địa phương. Những kết quả đạt được hôm nay chính là tiền đề để nhà trường tiếp tục phát triển trong những năm tới. Mùa hoa ban rồi sẽ qua, nhưng những ký ức về một sân trường trắng xóa sắc hoa, nơi ươm mầm tri thức và hy vọng, sẽ còn đọng lại mãi. Dưới sắc hoa ấy, những ước mơ của học sinh vùng biên đang từng ngày được chắp cánh, bay xa hơn khỏi những dãy núi trùng điệp, hướng tới một tương lai tươi sáng.










