'Đường đến trường có hoa' sẽ được đồng phát sóng trên nhiều kênh giáo dục

Chương trình nghệ thuật 'Mẹ là Tình Yêu' do Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ tổ chức thường niên nhằm gây quỹ giúp đỡ những người yếu thế, tập trung cho lĩnh vực giáo dục và y tế.

Năm nay, với chủ đề “Ước Mơ Của Mẹ: Đường Đến Trường Có Hoa” chương trình kì vọng tạo thêm 600 suất học bổng trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Kì vọng quyên góp 600 suất học bổng cho năm học mới

Ở năm học trước, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ đã trao tặng 493 suất học bổng (3.000.000đ/suất) cho học sinh tiểu học và THCS và 78 suất học bổng (5.000.000đ/suất) cho học sinh THPT. Các học bổng này đã giúp nhiều em học sinh nghèo tại 16 tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.

Đi học là việc tưởng chừng như bình thường nhưng vẫn là ước mơ khó đạt được của nhiều em nhỏ khác. Theo số liệu từ UNICEF ghi nhận năm 2022 thì chỉ 13% trẻ em thuộc nhóm nghèo nhất hoàn thành cấp học THPT. Như vậy là vẫn còn đến rất nhiều học sinh đang cần được tiếp sức đến trường. Như những em mà Quỹ Bông Hồng Nhỏ có dịp đồng hành, dù cuộc sống có nhiều khó khăn, các em vẫn luôn vẹn nguyên ước muốn được đến trường, để được đến gần hơn với ước mơ của mình.

Em N.T.T.H. (2012) và em gái từ khi còn bé đã sống cùng bà ngoại sau khi ba bỏ đi và mẹ phải làm ăn xa. Suốt hai năm qua, vì công việc bấp bênh, mẹ không thể về thăm hay chu cấp cho hai chị em. Tất cả sức nặng tài chính dồn lên đôi vai gầy của bà ngoại và vườn rau nhỏ trước nhà. Vì rau trong vườn nhà rất ít, cách một ngày bà ngoại lại ra ruộng nhà hàng xóm để xin cắt rau dại. Thương bà, H. phải tranh thủ học bài thật nhanh rồi chạy theo phụ bà cắt rau và đem đi bán. Ròng rã mỗi ngày, thu nhập của 2 bà cháu chỉ vỏn vẹn ở mức 40 nghìn đồng. Số tiền ít ỏi chẳng kham nổi chi phí sinh hoạt thường nhật. Vậy nên việc học của H. cùng khoản học phí 1 triệu đồng mỗi học kỳ là một gánh nặng quá lớn. Nhưng trái ngược với nghịch cảnh, H. luôn khao khát đi học và dạy học cho em gái. Em luôn ôm ấp niềm tin mãnh liệt rằng những con chữ sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng hơn cho em, giúp em ngày càng tiến gần hơn đến ước mơ trở thành một giáo viên.

 Em N.T.T.H cặm cụi cắt rau phụ bà ngoại giữa trưa nắng. Vì rau vườn nhà rất ít, cách 1 ngày bà ngoại và em lại ra ruộng nhà hàng xóm để xin cắt rau dại mà bán, kiếm tiền đóng học phí.

Em N.T.T.H cặm cụi cắt rau phụ bà ngoại giữa trưa nắng. Vì rau vườn nhà rất ít, cách 1 ngày bà ngoại và em lại ra ruộng nhà hàng xóm để xin cắt rau dại mà bán, kiếm tiền đóng học phí.

Chỉ hai tuần nữa thì năm học mới sẽ bắt đầu, chương trình nghệ thuật "Ước mơ của Mẹ: Đường đến trường có hoa” với mục tiêu tạo thêm 600 suất học bổng cho năm học mới đang nhận được sự ủng hộ, đồng hành của nhiều mạnh thường quân: Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất TMDV An Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Xây dựng Citycons, SAKOS, Vietcombank CN Tân Định, Wooribank Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa, Vietinbank CN 4 HCM...

Đồng phát sóng trên Fanpage Báo Giáo dục Thời đại và 40 kênh Trường học

Đêm nhạc nghệ thuật “Đường đến trường có hoa” lúc 19g00 ngày thứ năm 22-8-2024 tại Pavillon Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sẽ được đồng phát sóng trực tiếp trên Fanpage Báo Giáo dục & Thời đại, Fanpage Quỹ Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation) và hơn 40 Fanpage các trường trong hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng.

Xuất phát từ ước mơ của Mẹ là được thấy con đến trường, một đại diện cho giáo dục, mà giáo dục là chính là bệ phóng cho một tương lai tích cực, câu chuyện “Đường đến trường có hoa” sẽ được kể qua đôi mắt của con trẻ, trên đường đến trường, bắt đầu bằng những ước mơ. Đó là những ước mơ đến trường, là ước mơ hoàn thành các cấp học, là ước mơ được ngồi ở giảng đường đại học, là được trở thành kĩ sư xây những ngôi nhà vững chắc, là bác sĩ chữa bệnh cho Bà và cho người nghèo, là thầy giáo để tiếp tục đem con chữ đến với nhiều em nhỏ khác…

Đường đến trường của em

Là ước mơ trong mắt

Treo dưới đám mây to

Là con chữ nhỏ xíu

Bén rễ giữa đồng mơ

Không dừng lại là một đêm nhạc gây quỹ, “Đường đến trường có hoa” sẽ tiếp tục sứ mệnh mang ước mơ hoàn thành các cấp học cho học sinh nghèo và là hoạt động thiết thực giúp nuôi dưỡng tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự sẻ chia nơi các em học sinh – sinh viên.

Em đang rất hạnh phúc khi được trở thành một trong những mảnh ghép có thể giúp đỡ cho các bé nhỏ đến trường. Khi biết mục tiêu của của Quỹ Bông Hồng Nhỏ là giúp đỡ những học sinh khó khăn, em đã đồng ý tham gia ngay. Em nghĩ tất cả những nghệ sỹ khác khi tham gia chương trình cũng đều giống như em, là cảm thấy hạnh phúc”, ca sĩ Hoàng Anh Mon – sinh viên Trường Đại học Hoa Sen - chia sẻ.

Ngoài sinh viên ĐH Hoa Sen Mon Hoàng Anh, Hana Diệu Hân, học sinh Kim Anh trường quốc tế song ngữ UKA, cô giáo An Nhiên (Trường quốc tế IEC Quảng Ngãi), “Đường đến trường có hoa” đặc biệt có sự tham gia của các chị đẹp – ca sĩ Phương Vy, Ái Phương, Thanh Ngọc, Đoan Trang và bé Sol, ca sĩ Pia Linh, ca sĩ Hồ Trung Dũng, Ali Hoàng Dương… và ca đoàn Thông Vi Vu.

Hiện chương trình đang phát hành vé mời tham dự bằng cách nhận quyên góp trực trên trang chính thức của chương trình là https://melatinhyeu.com/. Với sự đầu tư quy mô cùng với tất cả những ý nghĩa tốt đẹp, chương trình hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho những khán giả có tấm lòng nhân ái.

Thanh Mai

Nguồn PLO: https://plo.vn/duong-den-truong-co-hoa-se-duoc-dong-phat-song-tren-nhieu-kenh-giao-duc-post806219.html