Đường đẹp từ lòng dân, ý Đảng

Con đường chạy thẳng vào khu sản xuất Cua Am, tổ dân phố (TDP) Phát Chi, phường Xuân Trường - Đà Lạt là một con đường đẹp từ lòng dân, ý Đảng.

Đường vào Cua Am được hình thành từ lòng dân - ý Đảng

Đường vào Cua Am được hình thành từ lòng dân - ý Đảng

“Từ khi có đường vào khu sản xuất, nông dân chúng tôi mừng lắm. Vận chuyển phân bón dễ, hái cà phê, hồng mang ra cũng dễ, sản xuất thay đổi hẳn so với ngày trước”, ông Trương Văn Hồng - Bí thư chi bộ TDP Phát Chi, phường Xuân Trường - Đà Lạt tự hào khoe.

Vốn là công nhân Lâm trường Lâm Viên, ông Hồng là người đã tham gia trồng rừng tại khu vực Phát Chi và chứng kiến khu sản xuất Cua Am từ những ngày đầu hình thành. Ông nhớ lại, khoảng những năm 1980 - 1985, cư dân tới Cua Am để xuống giống trồng hồng, trồng mì. Rồi tới những năm 1990 - 2000, khu sản xuất được mở rộng, quy mô ổn định với khoảng 150 hộ dân, trên 400 ha đất, canh tác chủ yếu là hồng và cà phê. “Cư dân Phát Chi trồng vườn trong Cua Am nhiều nhưng đường đi lại khó khăn lắm, chỉ có con đường đất rộng 80 cm, mưa coi như bó chân bó tay. Mang phân, thuốc vào vườn đã khó, tới mùa thu hoạch cà phê, hồng mang ra còn khó khăn hơn, chỉ đi lại bằng xe máy”, người bí thư chi bộ cả đời gắn bó với Phát Chi nhắc lại chuyện cũ.

Cũng từ quyết tâm của cư dân, của TDP và sự hỗ trợ của Nhà nước, con đường đi vào khu sản xuất Cua Am được hình thành. “Con đường dài 1,8 km, rộng 4 m, kinh phí xây dựng là 3,6 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp gần 1,1 tỷ đồng, Nhà nước hỗ trợ 2,5 tỷ đồng. Rất nhanh chóng, con đường đã hoàn thiện và thay đổi hẳn khu sản xuất Cua Am của chúng tôi”, ông Trương Văn Hồng tự hào chia sẻ.

Hiện tại, đường vào Cua Am là con đường bê tông rộng rãi, xe cơ giới đi lại thoải mái. Mùa cà phê năm 2025, nông dân đã đưa xe cơ giới vào tận nơi để chở cà phê, giảm được nhiều công vận chuyển, tăng giá cho những trái cà phê chín đỏ và cả những trái hồng ngọt ngào xứ cao nguyên.

“Cư dân Phát Chi nói riêng cũng như Nhân dân toàn phường Xuân Trường - Đà Lạt chúng tôi rất đoàn kết, một lòng xây dựng hạ tầng của địa phương, xây dựng phường sáng - xanh - sạch - đẹp”, bà Hồ Thị Bích Vân - Phó Chủ tịch UBND phường thông tin. Bà Vân cho biết, việc xây dựng đường vào Cua Am nhanh chóng, hiệu quả từ chính sự nhiệt tình của cư dân.

Bí thư chi bộ TDP Phát Chi chia sẻ, sau khi lên kế hoạch làm đường và được phường thống nhất chủ trương, các đoàn thể của TDP đã tổ chức họp, tuyên truyền, vận động cư dân đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường. “Nhân dân ủng hộ rất nhanh chóng, chỉ hơn 1 tháng, bà con đã đóng góp đủ trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều gia đình không có đất tại Cua Am cũng hỗ trợ bà con đất để đường mở rộng”.

Ông Trần Văn Minh, thôn Phát Chi khi được TDP vận động, ông sẵn sàng bỏ rào, hiến trên 10 m2 đất để con đường được mở rộng. Ông bảo: “Vì bà con, mình chịu thiệt một chút để có con đường cho bà con đi lại thuận lợi”. Còn ông Trần Minh Thọ, cũng là người hiến đất cho biết: “Bản thân tôi có đất tại Cua Am nên hiến đất là chuyện bình thường, vì gia đình mình cũng như vì bà con. Có con đường là mừng lắm”.

Không chỉ hiến đất, TDP Phát Chi còn cử ban giám sát, giám sát công ty thi công đúng tiến độ, đúng kỹ thuật đã được phê duyệt. Mỗi ngày 2 ca, cư dân giám sát con đường chặt chẽ và chỉ sau hơn 1 tháng thi công, con đường vào Cua Am đã được hoàn thành. Dải lụa trắng nằm giữa rừng thông xanh, dấu ấn của lòng dân - ý Đảng đã mang lại đời sống giàu đẹp hơn của cư dân Phát Chi.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/duong-dep-tu-long-dan-y-dang-427456.html