Đường mới và tấm lòng bộ đội

Sáng tinh sương, con đường bê tông qua thôn Đắc Nhơn 3, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn, Ninh Thuận) đã rộn ràng tiếng các em học sinh gọi nhau đến trường; tiếng các mẹ, các bà xách giỏ đi chợ chuyện trò rôm rả.

 Chiến sĩ Trung đoàn 896 giúp dân làm đường.

Chiến sĩ Trung đoàn 896 giúp dân làm đường.

Trước đây, con đường còn lởm chởm đá, sỏi, ổ gà, ổ voi, khói bụi. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 (Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận) về giúp dân, mong ước về một con đường mới khang trang, sạch đẹp của bà con đã thành hiện thực.

Con đường này phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển các loại nông sản, như: Nho, táo, lúa.. của nhiều hộ dân thôn Đắc Nhơn 3. Sau khi vật liệu làm đường được địa phương và nhân dân chuẩn bị xong, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 bắt tay vào giúp dân xây dựng. Trung đoàn phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, người xúc cát, khiêng sỏi, người múc nước, xách hồ, căng dây, lắp ván… ai cũng tập trung cao độ, miệt mài làm việc. Dưới cái nắng như đổ lửa của miền Trung, lưng áo nhiều cán bộ, chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi. Trung sĩ Nguyễn Văn Yên, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 (Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 610) vui vẻ nói: “Với tinh thần giúp dân như giúp đỡ chính gia đình mình nên anh em trong đơn vị đều rất hăng hái. Dù đã thấm mệt nhưng khi nhận được những tình cảm, sự quan tâm của mọi người trong thôn, chúng tôi rất vui và quyết tâm hoàn thành con đường sớm nhất”.

Niềm vui đó còn hiện rõ trên gương mặt của người dân thôn Đắc Nhơn 3. Trong khi các chiến sĩ lao động, các hội viên chi hội phụ nữ xóm pha nước mát để bộ đội uống giải khát, lấy sức làm việc. Các cựu chiến binh, thanh niên xắn tay áo làm cùng, thi thoảng lại có những lời động viên, khích lệ. Không khí vui vẻ, rộn ràng và những quan tâm ân cần ấy đã xua tan nỗi mệt nhọc và khiến tình quân dân thêm gắn bó.

Là người trực tiếp theo dõi tiến độ thi công và chỉ đạo hoạt động giúp dân, Thượng tá Bùi Trung Tịnh, Chính ủy Trung đoàn 896 cho biết: “Hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đến giúp dân đổ bê tông đường giao thông và được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Với quyết tâm cao nhất, đơn vị đã hoàn thành con đường bê tông dài hơn 100m bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật trong thời gian ngắn, thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của bộ đội “khu 5” với nhân dân".

Bài và ảnh: THANH THÚY - ĐỨC ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/duong-moi-va-tam-long-bo-doi-610909