Đường phố Bắc Ninh vắng tanh

'Nói không sai chứ đây chính là cảnh đường sá vắng tanh, chó gà ngơ ngác, cửa đóng im ỉm', anh Nguyễn Tuấn cảm thán.

 Sau hơn 10 ngày áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, đường phố Bắc Ninh rất vắng lặng. Những trục chính như Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ… không còn mấy người qua lại.

Sau hơn 10 ngày áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, đường phố Bắc Ninh rất vắng lặng. Những trục chính như Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ… không còn mấy người qua lại.

 Hàng loạt hàng quán tiếp tục đóng cửa. Một số cửa hàng nhu yếu phẩm được phép bán mang về.

Hàng loạt hàng quán tiếp tục đóng cửa. Một số cửa hàng nhu yếu phẩm được phép bán mang về.

 Khu vui chơi trẻ em tại công viên Nguyễn Văn Cừ ở trung tâm thành phố, bên ngoài có căng băng rôn với nội dung phòng chống dịch Covid-19, tránh tụ tập đông người.

Khu vui chơi trẻ em tại công viên Nguyễn Văn Cừ ở trung tâm thành phố, bên ngoài có căng băng rôn với nội dung phòng chống dịch Covid-19, tránh tụ tập đông người.

 Các phòng khám tư nằm trên trục đường Nguyễn Trãi cũng treo biển đóng cửa.

Các phòng khám tư nằm trên trục đường Nguyễn Trãi cũng treo biển đóng cửa.

 Trục đường nối khu dân cư với trường học và KCN tại phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh) trước dịch luôn đông đúc người đi học, đi làm, hiện nay không một bóng người. Các trường học tại phường này cũng được sử dụng làm khu cách ly cho F1.

Trục đường nối khu dân cư với trường học và KCN tại phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh) trước dịch luôn đông đúc người đi học, đi làm, hiện nay không một bóng người. Các trường học tại phường này cũng được sử dụng làm khu cách ly cho F1.

 Anh Nguyễn Tuấn ngó nghiêng ra ngoài khi mấy ngày nay anh không ra khỏi nhà. Khu vực anh sinh sống xuất hiện ca F0 và nơi này đã được cách ly. “Nói không sai chứ đây chính là cảnh đường sá vắng tanh, chó gà ngơ ngác, cửa đóng im ỉm”, anh Tuấn lắc đầu rồi cũng chuẩn bị lui vào đóng cửa.

Anh Nguyễn Tuấn ngó nghiêng ra ngoài khi mấy ngày nay anh không ra khỏi nhà. Khu vực anh sinh sống xuất hiện ca F0 và nơi này đã được cách ly. “Nói không sai chứ đây chính là cảnh đường sá vắng tanh, chó gà ngơ ngác, cửa đóng im ỉm”, anh Tuấn lắc đầu rồi cũng chuẩn bị lui vào đóng cửa.

 Một loạt chốt chặn, rào chắn được dựng lên trong địa bàn thành phố nhằm kiểm soát người ra vào.

Một loạt chốt chặn, rào chắn được dựng lên trong địa bàn thành phố nhằm kiểm soát người ra vào.

 Sữa, nước mắm, bột giặt… được người dân tiếp tế qua rào chắn. “Thực phẩm, đồ dùng thiết yếu trong các khu nhà ở chỉ đủ dùng trong thời gian ngắn. Nếu kéo dài thêm, chúng tôi e là sẽ thiếu thốn nhiều”, chị Mai (bên phải) chia sẻ.

Sữa, nước mắm, bột giặt… được người dân tiếp tế qua rào chắn. “Thực phẩm, đồ dùng thiết yếu trong các khu nhà ở chỉ đủ dùng trong thời gian ngắn. Nếu kéo dài thêm, chúng tôi e là sẽ thiếu thốn nhiều”, chị Mai (bên phải) chia sẻ.

 Buổi tối, lực lượng CSGT, cảnh sát phối hợp với từng phường lập chốt kiểm tra. Người dân Bắc Ninh không ra đường sau 20h trừ các trường hợp: thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về... phải có giấy tờ liên quan như: thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác.

Buổi tối, lực lượng CSGT, cảnh sát phối hợp với từng phường lập chốt kiểm tra. Người dân Bắc Ninh không ra đường sau 20h trừ các trường hợp: thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về... phải có giấy tờ liên quan như: thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác.

 Chị Nguyễn Huyền đi giao hàng từ 19h. Do không để ý thời gian, lúc này đã là 20h30 chị vẫn chưa về nhà. Chị được lực lượng kiểm tra giấy tờ tùy thân và giải thích về trường hợp mắc lỗi của mình. Sau đó chị được ra về, không quên những lời nhắc nhở từ phía cảnh sát trật tự: “Chị về đi, về thẳng nhà rồi từ mai đến giờ này thì ở yên trong nhà nhé”.

Chị Nguyễn Huyền đi giao hàng từ 19h. Do không để ý thời gian, lúc này đã là 20h30 chị vẫn chưa về nhà. Chị được lực lượng kiểm tra giấy tờ tùy thân và giải thích về trường hợp mắc lỗi của mình. Sau đó chị được ra về, không quên những lời nhắc nhở từ phía cảnh sát trật tự: “Chị về đi, về thẳng nhà rồi từ mai đến giờ này thì ở yên trong nhà nhé”.

 21h, khu vực vòng xuyến thỉnh thoảng có xe làm nhiệm vụ đi qua. Toàn TP Bắc Ninh chìm trong cảnh vắng lặng.

21h, khu vực vòng xuyến thỉnh thoảng có xe làm nhiệm vụ đi qua. Toàn TP Bắc Ninh chìm trong cảnh vắng lặng.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/duong-pho-vang-tanh-o-bac-ninh-post1221333.html