Đường qua chợ Zét nguy hiểm rình rập

Nhiều tháng nay, tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi nối huyện Chương Mỹ với đường Hồ Chí Minh kéo dài hơn 12km đã xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh về nguy cơ tai nạn giao thông.

Kinh doanh gần đường chợ Zét (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), ông Hạ Viết Hùng đã chứng kiến không ít tai nạn, nhẹ thì bong gân, trật khớp, nặng thì chấn thương thậm chí tử vong.

Mặt đường bị cày nát, đầy rẫy "ổ trâu, ổ voi, hố bom”.

Mặt đường bị cày nát, đầy rẫy "ổ trâu, ổ voi, hố bom”.

Theo ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội, mặt đường bị cày nát. Những ngày trời mưa to, mặt đường ứ đọng nước. Trên suốt hơn 600m đường xuất hiện nhiều vũng nước lớn nhỏ chi chít khiến phương tiện qua lại rất khó khăn.

Những ngày trời mưa to, mặt đường ứ đọng nước thành vũng lớn.

Những ngày trời mưa to, mặt đường ứ đọng nước thành vũng lớn.

Người dân mong muốn UBND huyện Chương Mỹ đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, cải tạo tuyến đường, thi công đoạn hai kéo dài đường Nguyễn Văn Trỗi qua khu vực chợ Zét.

Cần sớm có giải pháp đảm bảo an toàn trước mắt, đảm bảo cho nhân dân lưu thông qua đây được êm thuận, an toàn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/duong-qua-cho-zet-nguy-hiem-rinh-rap-251994.htm