Đường tới Berlin: Chiến thắng cho người giỏi nhất

Hôm nay (5-7), những cuộc chiến đầu tiên vòng tứ kết Euro 2024 sẽ bắt đầu. Một guồng quay mới Euro lại diễn ra, giai đoạn bắt đầu của sự kết thúc, khi giải đấu chỉ còn 7 trận nữa thôi, giữa những đội bóng giỏi nhất.

Với rất nhiều người, Đức-Tây Ban Nha chính là trận chung kết sớm của giải và sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, không có gì phải nghi ngờ về điều này hết. Cả thế giới nín thở đợi chờ. Nhưng hãy nói trước về Tây Ban Nha, đội tuyển duy nhất toàn thắng cả 4 trận đấu cho tới lúc này, một thành tích đáng nể. Không đội bóng nào sút bóng nhiều như Tây Ban Nha, cũng không có đội tuyển nào tấn công đa dạng và có nhiều cơ hội như đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente. Đó là một đội bóng rất nhanh, rất mạnh, rất trẻ trung, nhưng có cảm giác là họ đã gặp các đối thủ chưa hề xứng tầm. Đức liệu có phải là đối thủ như thế để chúng ta chứng kiến một cuộc đối đầu ngang sức ngang tài?

Musiala sẽ giúp Đức vượt qua Tây Ban Nha? Ảnh: Getty

Musiala sẽ giúp Đức vượt qua Tây Ban Nha? Ảnh: Getty

Nhìn về thành tích thi đấu của Đức, ta cũng thấy điều tương tự. Đan Mạch và cơn mưa ở Dortmund không ngăn cản được họ. Chính Đức cũng tạo ra cảm giác như với Tây Ban Nha về sự xứng tầm. Giờ đây, họ gặp nhau trong một trận đấu mà các nhà cầm quân, một trẻ nhưng táo bạo và dũng cảm (Nagelsmann) đối đầu với một già dặn và tinh tế, thông minh, quả cảm (Fuente). Đó cũng là cuộc đọ sức của tuổi trẻ, giữa một bên là Yamal và Nico Williams, bên kia là Wirtz và Musiala, tất cả cùng đá lệch cánh và tạo ra những cơn lốc, những bàn thắng từ đường biên. Yamal và Williams giỏi, tài năng, nhưng sự chú ý lại hướng chủ yếu đến Musiala, là hiện tại và tương lai của bóng đá Đức. 21 tuổi, Musiala đã có 3 bàn thắng ở Euro này và là một trong những ngôi sao sáng giá nhất. Trận đấu với Tây Ban Nha chính là trận đấu lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của anh, sau 33 trận (và 5 bàn thắng).

Lần gần nhất họ gặp nhau trong một giải đấu lớn là cách đây gần hai năm, World Cup 2022 ở Qatar. Trong trận đấu ở vòng bảng năm ấy, họ hòa nhau 1-1 và cả hai “rủ nhau” thi đấu tệ, khi Đức bị loại từ vòng bảng một cách cay đắng, còn Tây Ban Nha thì bị hiện tượng Morocco tiễn về nhà ở vòng 1/8. Những huấn luyện viên ngày đó của họ đều đã ra đi, Hansi Flick và Luis Enrique, thay thế bằng những con người mới với những triết lý mới, phong cách mới. Trận đấu này sẽ cho thấy sự thật về sức mạnh và tầm vóc của họ ở mức nào.

Trận Bồ Đào Nha-Pháp cũng là một cuộc chiến để đời. Bởi sau 4 trận liên tục đặt ra câu hỏi, ai trong số họ, Ronaldo và Mbappe sẽ ghi bàn, câu trả lời có lẽ sẽ có trong trận đấu này. Một người đã khóc sau quả penalty hỏng ăn trong trận đấu với Slovenia và sau đó nở nụ cười trở lại khi anh và các đồng đội chiến thắng. Một người ra sân trong chiếc mặt nạ trên mặt và cũng đành hài lòng khi cuối cùng một pha phản lưới nhà của Bỉ đã giúp Mbappe và đồng đội đi tiếp. Không nghi ngờ gì nữa, Bồ Đào Nha-Pháp chính là chân dung thu nhỏ của họ, những siêu sao không phải robot mà là những con người có điểm yếu về tình cảm và về sự giới hạn của năng lực bản thân trong một tập thể chưa có cách nào để thể hiện hết năng lực của họ. Đấy chính là một cuộc quyết đấu 8 năm sau ngày họ gặp nhau ở chung kết Euro 2016. Mbappe lúc ấy chưa có mặt, còn Ronaldo chỉ đá 25 phút trên sân rồi chấn thương và rời đi trên cáng trong nước mắt. Bồ Đào Nha đã thắng đêm ấy bằng một bàn thắng của Eder, người giờ đây chẳng còn ai nhắc đến nữa và đã giải nghệ.

Không ngạc nhiên khi Pháp được đánh giá cao hơn Bồ Đào Nha, với tỷ lệ 60-40. Còn Đức-Tây Ban Nha? 50-50. Rất có thể, người chiến thắng là người đá luân lưu tốt hơn.

LÊ MINH (từ Berlin, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/duong-toi-berlin-chien-thang-cho-nguoi-gioi-nhat-784088