Đường tới Berlin: Đến đội Pháp cũng bất lực

Thật sự khó tin là một trận đấu được kỳ vọng như Pháp và Hà Lan lại không có một bàn thắng nào, dù số cơ hội tạo ra không ít và đi cùng với đó là hàng loạt sai lầm khó tin trước khung thành của cả hai bên.

Bóng đã được đưa vào lưới của đội tuyển Pháp từ một cú sút của Xavi Simons và cứ tưởng rằng thế bế tắc đã bị phá vỡ. Nhưng không, Dumfries với pha di chuyển của anh đã khiến bàn thắng bị hủy bỏ. Một sự tiếc nuối thực sự cho một trận đấu đỉnh cao lẽ ra phải thực sự hấp dẫn. Điều đó khẳng định rằng, đây không phải là một trận đấu nhàm chán và cả hai có lẽ đều hài lòng với một trận hòa. Nhưng khi bàn thắng không tồn tại, chẳng có lý do gì để quá vui cho trận hòa 0-0 đầu tiên của một giải đấu từ đầu đã hấp dẫn. Nhưng nhìn sâu hơn nữa vào trận đấu, chúng ta không thể không khẳng định với nhau rằng, nếu những đội bóng được kỳ vọng nhiều không ghi được bàn thắng, hẳn đã có những điều gì đó xảy ra.

Tiền đạo Dembele (số 11) vô duyên trước khung thành của đội tuyển Hà Lan. Ảnh: UEFA

Tiền đạo Dembele (số 11) vô duyên trước khung thành của đội tuyển Hà Lan. Ảnh: UEFA

Đội tuyển Anh là một ví dụ điển hình. 2 trận đấu, chỉ ghi được 2 bàn thắng, nhưng chủ yếu là do cách tiếp cận trận đấu có phần quá thận trọng sau khi đã dẫn điểm trước, dẫn đến việc họ tự tước vũ khí của mình. Huấn luyện viên Gareth Southgate đã bị chỉ trích về điều đó và không rõ ông có thay đổi điều gì ở trận đấu cuối cùng vòng bảng của Anh không. Đơn giản là vì Anh đang dẫn đầu bảng và đã đặt một chân vào vòng 1/8. Pháp thì khác. Sức mạnh tấn công cũng như chiều sâu đội hình với hàng loạt siêu sao lớn đẳng cấp thế giới của họ khiến người hâm mộ cảm thấy từ ngạc nhiên đến thất vọng khi nhận ra rằng, trong 2 trận đấu với Áo và Hà Lan, Pháp đã tung ra xấp xỉ 30 cú sút, nhưng chỉ ghi được 1 bàn từ một pha phản lưới nhà.

Tiền đạo Griezmann đã bỏ lỡ 2 cơ hội khó tin trước khung thành của đội tuyển Hà Lan, Dembele và Thuram vô duyên một cách kỳ lạ. Sự vắng mặt của Mbappe dễ dàng dẫn đến một suy luận rằng, không có anh, sức mạnh tấn công của Pháp đã giảm một nửa. Thực ra, sức mạnh ấy không hề giảm, họ vẫn sút rất nhiều, vẫn tạo ra các pha bóng đột biến, chỉ có chăng là thiếu sự chính xác và tỉnh táo cần thiết ở thời khắc quyết định. Những điều chỉnh của huấn luyện viên Deschamps khi không có Mbappe thật ra rất logic, với một tiền vệ được tăng cường (Tchouameni) để củng cố tuyến giữa nhằm ngăn chặn khả năng tổ chức tấn công của Hà Lan, trong khi Thuram đá trung phong trong sơ đồ 4-3-3. Có điều, các cầu thủ đã không làm được những điều ông kỳ vọng, không tận dụng được các cơ hội, đôi khi rơi vào trạng thái hỗn loạn khi bị đối phương phản công. Nhà á quân World Cup 2022 một lần nữa gây thất vọng. Nhưng đúng là khi Mbappe không ra sân, đấy là một đội áo lam hoàn toàn khác và những người được kỳ vọng sẽ tỏa sáng thay anh chỉ gây thất vọng.

Không khó để nhận ra rằng, cả Southgate và Deschamps đều là những huấn luyện viên lâu năm ở các đội tuyển của họ. Southgate đến với đội tuyển Anh từ tháng 9-2016, còn Deschamps lâu hơn, từ sau Euro 2012. Họ chính là những huấn luyện viên cầm quân lâu nhất ở Euro lần này. Họ đã từng trải qua rất nhiều thăng trầm cùng đội bóng của họ. Và ở giải đấu này, có lẽ họ đang gặp phải một vấn đề lớn: Thiếu ý tưởng mới, điều dễ gặp ở những huấn luyện viên đã gắn bó quá lâu với một đội bóng. Dù nắm trong tay rất nhiều cầu thủ giỏi, Southgate đã không phát huy hết sức mạnh của họ trong một tập thể và từ lâu đã bị chỉ trích về sự khô cứng, bảo thủ và thiếu linh hoạt trong cách chỉ đạo. Một ví dụ gần nhất: Hàng tiền vệ Anh cả hai trận đấu đều gặp vấn đề khi bị đối phương pressing và Alexander-Arnold, người đá cặp tiền vệ trung tâm với Rice, nên được coi là phương án thử nghiệm. Phương án đó cần điều chỉnh, nhưng Southgate vẫn bám vào đó, bố trí cầu thủ của Liverpool đá chính cả 2 trận.

Với Deschamps, việc gọi lại Kante cho thấy ông nhìn ra vấn đề của đội tuyển Pháp ở hàng tiền vệ và bổ sung cho đội nhà một chuyên gia đánh chặn và thu hồi bóng, nhưng khi đã gia cố được hàng tiền vệ làm bệ đỡ cho đội bóng thì ông lại loay hoay trong các phương án bố trí hàng công. Sự loay hoay đáng ngạc nhiên này thực ra không mới, đã diễn ra trong các trận đấu giao hữu trước giải, với nhiều cách bố trí hàng công khác nhau, có và không có Mbappe. Kết quả là kể cả có Mbappe, Pháp vẫn lúng túng trong khâu ghi bàn.

Đội tuyển Anh sẽ bước vào trận cuối vòng bảng với Slovenia và Pháp gặp Ba Lan-đội đã bị loại. Liệu có thể kỳ vọng vào một sự thay đổi nào đó không, hay là nó vẫn chưa thể diễn ra?

LÊ MINH (từ Leipzig, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/duong-toi-berlin-den-doi-phap-cung-bat-luc-782229