Duy Mạnh kể yêu cô gái hơn 5 tuổi ở show Anh em kết đoàn

Tại đêm nhạc Anh em kết đoàn Duy Mạnh mở đầu phần đơn ca của mình bằng hit 'Tình em là đại dương' viết tặng vợ. Kế tiếp là bài hát nhớ về mối tình đầu tiên với người khác. Khi đó Duy Mạnh mới chừng 15-16 tuổi.

Một bài hát Duy Mạnh viết năm ngoái cùng dành cho người bạn đời với những câu: “Xin đừng chạm vào nhau em chỉ mong sự yên bình/ Vì anh đã mang cho em ước mơ quá nhiều/Yêu anh nhiều, khóc cũng nhiều/Mà tại sao anh vẫn cứ mãi lừa dối em”.

Duy Mạnh ít khi xuất hiện trên sân khấu lớn cho đến khi Tuấn Hưng thách anh làm live show ủng hộ đồng bào bão lũ. Ảnh: Trọng Tài.

Duy Mạnh ít khi xuất hiện trên sân khấu lớn cho đến khi Tuấn Hưng thách anh làm live show ủng hộ đồng bào bão lũ. Ảnh: Trọng Tài.

Duy Mạnh kể với khán giả trước đây anh hay đi chơi 2-3 ngày mới về nhà. Về đến nhà anh lập tức bày trò dạy đàn cho con để vợ “thương tình” mà tha lỗi. Nhưng sau vài lần như thế, vợ anh nói: “Anh lừa em thế đủ rồi. Xin đừng chạm vào em nếu không trân trọng gia đình này”.

Từ đó Duy Mạnh không dám đi chơi dài ngày như vậy nữa. Anh nói dành tặng bài hát này cho những người phụ nữ lấy phải ông chồng hơi lãng mạn, đa tình một chút.

Bộ đôi Tuấn Hưng - Duy Mạnh tỏ ra ăn ý trên sân khấu. Ảnh: Trọng Tài.

Bộ đôi Tuấn Hưng - Duy Mạnh tỏ ra ăn ý trên sân khấu. Ảnh: Trọng Tài.

Bài hát tiếp theo Anh nhớ em vô cùng được Duy Mạnh viết cho Hồ Quỳnh Hương 10 năm trước cũng có lai lịch khá đặc biệt.

Bài hát này anh viết để khắc ghi mối tình đầu với người yêu hơn 5-6 tuổi. Đáng chú ý khi đó Duy Mạnh mới chừng 15-16 tuổi. Anh khẳng định hiểu biết hơn mà trưởng thành một phần do sự “dạy dỗ” của cô gái này.

Duy Mạnh tự đệm đàn hát Dĩ vãng nhạt nhòa trong live showAnh em kết đoàn. Ảnh: Trọng Tài.

Duy Mạnh tự đệm đàn hát Dĩ vãng nhạt nhòa trong live showAnh em kết đoàn. Ảnh: Trọng Tài.

Tuy nhiên một thời gian sau cô gái nói: “Anh còn nhỏ quá, mà em phải đi lấy chồng rồi". Sự chia tay này đã khiến Duy Mạnh khóc trong lòng rất nhiều và rồi bật lên những câu hát: “Nguyện xin giữ mãi dĩ vãng trong tim/Ngày hôm qua vẫn thuộc về nhau/Sao bây giờ hạnh phúc tan biến rồi người ơi/Chỉ còn lại những nỗi nhớ vô bờ”.

Duy Mạnh có không ít khán giả hâm mộ trung thành nhờ những sáng tác rất đời. Ảnh: Trọng Tài

Duy Mạnh có không ít khán giả hâm mộ trung thành nhờ những sáng tác rất đời. Ảnh: Trọng Tài

Duy Mạnh vụt nổi tiếng cách đây tròn 20 năm với Kiếp đỏ đen. Bài hát thành công một phần vì cách chọn đề tài không giống ai của tác giả. Từ đó anh vẫn đều tay cho ra những bài hát có độ phủ sóng nhất định.

Tuy nhiên Duy Mạnh trung thành với sân khấu phòng trà hơn. Tuấn Hưng chính là đồng nghiệp tích cực mời Duy Mạnh tham gia những live show lớn.

 Tuấn Hưng đổ tại "cư dân mạng" thêm dầu vào lửa khiến anh xem xa nhau cả thập kỷ qua. Ảnh: Trọng Tài

Tuấn Hưng đổ tại "cư dân mạng" thêm dầu vào lửa khiến anh xem xa nhau cả thập kỷ qua. Ảnh: Trọng Tài

Tuấn Hưng gói gọn mối quan hệ với đàn anh trong mấy câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau". Việc Tuấn Hưng và Duy Mạnh "kết đoàn" đúng lúc để cùng BTC chương trình Dốc Mộng Mơ hỗ trợ đồng bào bão lũ khiến khán giả hào hứng.

Chương trình dù diễn ra ở vùng núi Tam Đảo trong điều kiện thời tiết mưa gió vẫn thu hút nhiều nghìn người đến với hai ca sĩ cá tính.

NPV - Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/duy-manh-ke-yeu-co-gai-hon-5-tuoi-o-show-anh-em-ket-doan-post1675351.tpo