Elon Musk tuyên bố gây sốc về 'đứa con thứ 13'
Elon Musk tuyên bố đã chi 2,5 triệu USD cho Ashley St. Clair, 500.000 USD mỗi năm, dù không biết 'đó có phải con tôi không'.

Elon Musk phủ nhận thông tin cắt trợ cấp với con của Ashley St. Clair. Ảnh: E!News.
Elon Musk đã đáp trả Ashley St. Clair - nữ influencer tuyên bố đã sinh con thứ 13 cho tỷ phú Tesla và SpaceX - sau khi cô cáo buộc Musk cắt giảm tiền trợ cấp nuôi con.
"Tôi không biết đó có phải con tôi hay không, nhưng tôi không phản đối việc tìm hiểu sự thật. Không cần lệnh tòa án. Dù chưa biết chắc chắn, tôi đã đưa cho Ashley 2,5 triệu USD và đang gửi cho cô ấy 500.000 USD mỗi năm", tỷ phú viết trên X.
Tuy nhiên, St. Clair đã bác bỏ tuyên bố của Musk, khẳng định rằng Musk từ chối làm xét nghiệm ADN dù đã được đề nghị trước khi đứa bé chào đời.
Cô chỉ trích Musk đang "trừng phạt" mình và con trai. "Anh không gửi tiền cho tôi, anh đang hỗ trợ cho con anh theo số tiền mà chính anh nghĩ là cần thiết… cho đến khi anh cắt giảm phần lớn để giữ quyền kiểm soát và trừng phạt tôi vì sự ‘bất tuân’".
St. Clair, 26 tuổi, đã bán chiếc Tesla Model S trị giá 100.000 USD của mình vào cuối tuần vừa qua để "bù đắp" sự thiếu hút tài chính, sau khi Musk được cho là đã cắt giảm 60% trợ cấp nuôi con.
Cô cáo buộc Musk thường dùng phương pháp này để "trừng phạt" những người phụ nữ dám lên tiếng chống lại ông. "Đó là phong cách hành xử của anh ta mỗi khi phụ nữ lên tiếng", St. Clair nói.
Hồi tháng trước, St. Clair đã nộp đơn kiện yêu cầu Musk làm xét nghiệm ADN để xác nhận quan hệ huyết thống với con trai cô. Hồ sơ tòa án có đính kèm ảnh Musk bế đứa trẻ và khẳng định ông đã gặp con mình ba lần.
Sau khi St. Clair công khai việc Musk là cha của con trai cô, nhiều người đã chỉ trích động cơ và cáo buộc cô đang lợi dụng quan hệ với Musk để trục lợi tài chính. Nữ influencer cho biết sau khi mang thai, cô đã bị yêu cầu giữ kín chuyện này và cảm thấy bị cô lập hoàn toàn trong suốt thai kỳ.