Em bé chào đời trong tình huống không ngờ trên chuyến tàu Bắc Nam

Trên chuyến tàu ra Bắc dự thi tay nghề, hai nữ hộ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kịp thời có mặt để đỡ đẻ thành công cho một em bé sinh non ở tuần 34 đầy nguy hiểm.

 Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2.600 g. Ảnh: BVCC.

Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2.600 g. Ảnh: BVCC.

Đêm 10/1, trên tàu SE4, sản phụ L.T.T.N. (34 tuổi) bất ngờ chuyển dạ khi tàu đang chạy. Tình huống đặc biệt căng thẳng khi thai nhi mới chỉ 34 tuần tuổi. Cơn chuyển dạ ập đến quá nhanh và dồn dập, khiến việc chờ tàu dừng để chuyển đến cơ sở y tế là không thể kịp.

Giữa toa tàu chật hẹp, rung lắc, thiếu thốn hoàn toàn các trang thiết bị y tế chuyên dụng cho một ca sinh non, sự an nguy của cả hai mẹ con trở thành nỗi lo lắng tột độ của toàn bộ tổ tàu và hành khách.

Nghe tiếng loa gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp, hai cán bộ của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang - Điều dưỡng trưởng khoa Phụ Ngoại và nữ hộ sinh Nguyễn Hồng Hoa - khoa Phụ Nội tiết đang trên tàu đi Nam Định dự thi tay nghề đã lập tức có mặt.

Hai nữ hộ sinh đã bình tĩnh hỗ trợ, động viên sản phụ vượt cạn. Sau thời gian chuyển dạ căng thẳng, gần 1h sáng ngày 11/1, em bé trai nặng 2.600 g đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa và sự thán phục của mọi người trên tàu.

 Hai nữ hộ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã đỡ đẻ thành công cho ca sinh non trên tàu hỏa. Ảnh: BVCC.

Hai nữ hộ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã đỡ đẻ thành công cho ca sinh non trên tàu hỏa. Ảnh: BVCC.

Sau sinh, 2 nữ hộ sinh tiếp tục chăm sóc, theo dõi sát việc co hồi tử cung của sản phụ để tránh biến chứng đờ tử cung băng huyết; và chăm sóc cháu bé sinh non cẩn trọng.

Sau đó, tổ tàu đã dừng tại ga Cầu Giát để chuyển mẹ và bé đến bệnh viện địa phương tiếp tục chăm sóc. Hai nữ hộ sinh đã trao đổi bàn giao công tác chuyên môn kỹ càng cho các đồng nghiệp, rồi mới an tâm tiếp tục lên đường ra Bắc.

Thuận Mai

Nguồn Znews: https://znews.vn/em-be-chao-doi-trong-tinh-huong-khong-ngo-tren-chuyen-tau-bac-nam-post1618697.html