Em có về thăm trường cũ

Em có về thăm trường cũ cùng anh

Tháng năm nắng nhuộm đỏ nhành hoa phượng

Lối mòn cũ vẹn nguyên trong nhớ tưởng

Chút dại khờ cứ vương vấn trong nhau

Em có về thăm bạn cũ đã lâu

Thăm “người lái đò” dãi dầu khuya sớm

Lớp toàn những lũ học trò lì lợm

Những lần thi như thể mới đâu đây

Em có về ôn lại tháng năm say

Có lần nhắc bài để thầy bắt được

Rồi hình phạt chẳng giống bao lần trước

Anh ngượng ngùng còn em nước mắt rưng

Em có về cùng bao nỗi nhớ nhung

Ngược thời gian mà đong đầy kỷ niệm

Rộn tiếng ve sầu, lòng thêm xao xuyến

Nhật ký dày... lưu bút đến vu vơ

Em có về để chạm phải tuổi thơ

Thời cắp sách chẳng bao giờ trở lại

Bao nhiêu năm ngẫm thấy mình xa ngái

Tóc điểm màu nhưng vẫn mãi nhớ mong

Em có về thăm trường cũ với anh không?

Thơ TRUNG PHONG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/sang-tac/202505/em-co-ve-tham-truong-cu-a511bb1/