'Em gái bán lê' Hà Giang sau 6 năm nổi tiếng

Bất ngờ được chú ý khi ngồi bán lê bên đường vào năm 2018, Vàng Thị Sinh hiện sắp tốt nghiệp cao đẳng, cuộc sống có phần trầm lặng, bình yên hơn so với ngày trước.

 Cuối năm 2018, hình ảnh Vàng Thị Sinh (sinh năm 2003) ngồi bán lê ở gần dinh thự nhà họ Vương - địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang - được một số du khách chụp lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cô gái nhận thiện cảm nhờ nét đẹp trong trẻo, dễ thương và lối nói chuyện trôi chảy, lễ phép. Biệt danh "em gái bán lê" cũng được nhiều người gọi Sinh từ đó.

Cuối năm 2018, hình ảnh Vàng Thị Sinh (sinh năm 2003) ngồi bán lê ở gần dinh thự nhà họ Vương - địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang - được một số du khách chụp lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cô gái nhận thiện cảm nhờ nét đẹp trong trẻo, dễ thương và lối nói chuyện trôi chảy, lễ phép. Biệt danh "em gái bán lê" cũng được nhiều người gọi Sinh từ đó.

 Chia sẻ với Tri thức - Znews, Sinh cho biết bán lê là công việc làm thêm cô nhận để kiếm tiền tiêu vặt. Cứ tới mùa lê, có người cần, cô gái Hà Giang lại tranh thủ ra bán. Nhiều du khách nghe danh cũng kéo đến sạp hàng để được trò chuyện, ngắm Sinh ngoài đời.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Sinh cho biết bán lê là công việc làm thêm cô nhận để kiếm tiền tiêu vặt. Cứ tới mùa lê, có người cần, cô gái Hà Giang lại tranh thủ ra bán. Nhiều du khách nghe danh cũng kéo đến sạp hàng để được trò chuyện, ngắm Sinh ngoài đời.

 Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ cũng kéo theo một số rắc rối cho nữ sinh Hà Giang khi đó. "Nương rẫy nhà tôi ở gần dinh thự nhà họ Vương. Có hôm tôi đi làm, mấy anh phượt thủ chạy ra tận nương để tìm gặp tôi xin chụp ảnh. Sợ quá, tôi bỏ chạy nhưng những du khách đó vẫn bám theo. Đỉnh điểm là có lần, có mấy anh chị tìm đến tận nhà gặp tôi. Tôi ngại quá, lên gác trốn, họ cũng đi theo nài nỉ", Sinh kể.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ cũng kéo theo một số rắc rối cho nữ sinh Hà Giang khi đó. "Nương rẫy nhà tôi ở gần dinh thự nhà họ Vương. Có hôm tôi đi làm, mấy anh phượt thủ chạy ra tận nương để tìm gặp tôi xin chụp ảnh. Sợ quá, tôi bỏ chạy nhưng những du khách đó vẫn bám theo. Đỉnh điểm là có lần, có mấy anh chị tìm đến tận nhà gặp tôi. Tôi ngại quá, lên gác trốn, họ cũng đi theo nài nỉ", Sinh kể.

Không chỉ vậy, thời gian đầu Sinh nổi tiếng, dân mạng liên tục tìm kiếm, chia sẻ thông tin của Sinh và "khủng bố" trang cá nhân cô bằng loạt bình luận và tin nhắn làm quen, khiến cô phải tạm khóa. Sau đó, nhiều tài khoản giả danh Sinh cũng xuất hiện, đăng tải nhiều thông tin sai sự thật cũng như lợi dụng tên tuổi, hình ảnh cô lừa đảo. Một số nạn nhân sau đó tìm được trang cá nhân thật của Sinh và nhắn tin "bắt đền". "Tôi liên tục phải đăng bài cảnh báo trên trang cá nhân để mọi người không bị lừa", Sinh chia sẻ.

Không chỉ vậy, thời gian đầu Sinh nổi tiếng, dân mạng liên tục tìm kiếm, chia sẻ thông tin của Sinh và "khủng bố" trang cá nhân cô bằng loạt bình luận và tin nhắn làm quen, khiến cô phải tạm khóa. Sau đó, nhiều tài khoản giả danh Sinh cũng xuất hiện, đăng tải nhiều thông tin sai sự thật cũng như lợi dụng tên tuổi, hình ảnh cô lừa đảo. Một số nạn nhân sau đó tìm được trang cá nhân thật của Sinh và nhắn tin "bắt đền". "Tôi liên tục phải đăng bài cảnh báo trên trang cá nhân để mọi người không bị lừa", Sinh chia sẻ.

 Tháng 11/2018, Sinh tham gia cuộc thi lựa chọn gương mặt đại diện thương hiệu cho Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang song không giành được kết quả cao nhất. Cô cũng từng hỗ trợ gia đình làm hướng dẫn viên tại khu dinh thự nhà họ Vương. Sau khi "cơn sóng" nổi tiếng qua đi, Sinh vẫn được khá nhiều du khách đến Hà Giang nhận ra song không còn những trường hợp quá khích như trước.

Tháng 11/2018, Sinh tham gia cuộc thi lựa chọn gương mặt đại diện thương hiệu cho Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang song không giành được kết quả cao nhất. Cô cũng từng hỗ trợ gia đình làm hướng dẫn viên tại khu dinh thự nhà họ Vương. Sau khi "cơn sóng" nổi tiếng qua đi, Sinh vẫn được khá nhiều du khách đến Hà Giang nhận ra song không còn những trường hợp quá khích như trước.

Sau 6 năm, "em gái bán lê" ngày nào giờ đã là cô gái trưởng thành, sắp tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Hà Giang, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. "Tôi vẫn chưa quyết định sẽ học tiếp lên đại học hay ở nhà đi làm luôn. Tôi vẫn đang cân nhắc tìm định hướng, Sinh chia sẻ.

Sau 6 năm, "em gái bán lê" ngày nào giờ đã là cô gái trưởng thành, sắp tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Hà Giang, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. "Tôi vẫn chưa quyết định sẽ học tiếp lên đại học hay ở nhà đi làm luôn. Tôi vẫn đang cân nhắc tìm định hướng, Sinh chia sẻ.

Nhan sắc của Vàng Thị Sinh được nhận xét ngày càng đằm thắm, nữ tính. Hiện, trang cá nhân của cô vẫn hút gần 40.000 lượt theo dõi và nhận tương tác cao cho mỗi bài đăng.

Nhan sắc của Vàng Thị Sinh được nhận xét ngày càng đằm thắm, nữ tính. Hiện, trang cá nhân của cô vẫn hút gần 40.000 lượt theo dõi và nhận tương tác cao cho mỗi bài đăng.

 Chia sẻ về thời điểm nổi tiếng và biệt danh "em gái bán lê", Sinh tâm sự cô cảm thấy vui khi được nhiều du khách quan tâm, yêu mến. "Tuy nhiên, có điều tôi khá tiếc là khi gây sốt, tôi còn khá nhỏ, lại ở vùng sâu vùng xa nên chưa biết tận dụng sự nổi tiếng nhiều. Song, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và muốn dành lời cảm ơn những người luôn dành sự yêu quý mình", Sinh nói.

Chia sẻ về thời điểm nổi tiếng và biệt danh "em gái bán lê", Sinh tâm sự cô cảm thấy vui khi được nhiều du khách quan tâm, yêu mến. "Tuy nhiên, có điều tôi khá tiếc là khi gây sốt, tôi còn khá nhỏ, lại ở vùng sâu vùng xa nên chưa biết tận dụng sự nổi tiếng nhiều. Song, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và muốn dành lời cảm ơn những người luôn dành sự yêu quý mình", Sinh nói.

Mai An

Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/em-gai-ban-le-ha-giang-sau-6-nam-noi-tieng-post1489494.html