'Em mong những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng'

Trong 2 năm, chị em Ngô Thị Na (ở thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) mất mẹ rồi mất cha vì tai nạn giao thông. Những đứa trẻ mồ côi nương tựa vào người bà, người cô ruột đều đã lớn tuổi.

 Cháu Ngô Thị Na và bà nội

Cháu Ngô Thị Na và bà nội

Ngô Thị Na năm nay học lớp 10, còn chị gái Na học lớp 12 và cậu em út đang học lớp 9. Năm 2016, tin sét đánh đến với chị em Na khi mẹ bị xe tải đâm. Tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của mẹ Na. Một mình bố em chật vật làm phụ hồ, làm thuê nuôi 3 đứa con ăn học.

Nỗi buồn chưa nguôi ngoai thì vào năm 2018, trên đường đi làm về, bố Na bị xe đâm trúng. Vết thương quá nặng khiến bố Na ra đi mãi mãi. Ba chị em Na ở với bà nội 90 tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Người cô ruột, 60 tuổi, không có việc làm ổn định, gắng gượng nuôi 3 đứa cháu mồ côi.

Chị em Na được trợ cấp xã hội 600 nghìn đồng/tháng, không đủ mua sách bút, đồng phục đầu năm học, chưa kể những chi tiêu hằng ngày. Vào cuối năm nay, khi chị của Na đủ 16 tuổi sẽ không nhận được tiền trợ cấp nữa.

Na nói: "Bố và mẹ đi theo nhau để lại 3 chị em, em rất sốc và buồn. Chị của em lúc nào cũng lo nghĩ làm sao để kiếm tiền nuôi 2 em đi học. Năm nay, chị em học lớp 12 rồi. Chị học giỏi, chị mong thi đỗ đại học, lên thành phố vừa học vừa làm thêm để có tiền nuôi các em".

Mặc dù được nhà trường giảm một phần học phí và có trợ cấp nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn với 3 chị em Na. Nhiều lúc, Na chỉ mong sao những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, khi em tỉnh lại vẫn còn bố, còn mẹ. Gia đình tuy nghèo nhưng yêu thương và chở che cho nhau.

Giờ đây, 3 chị em chỉ còn biết trông cậy vào bà, vào cô. Mỗi ngày đến lớp, chị em Na cố gắng nghe giảng, học giỏi để sau này có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, nỗi trăn trở của cả nhà hiện là làm sao có tiền để cả 3 chị em được đi học đầy đủ.

Cháu Ngô Thị Na nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

* Khuyến khích mỗi người tham gia chạy Mottainai Run 2023 vào sáng 21/10/2023 tại hồ Gươm, Hà Nội, mang tặng chương trình tối thiểu 1 cuốn sách đã qua sử dụng để tặng các trẻ em mồ côi, khó khăn được hưởng lợi từ chương trình.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/em-chi-mong-nhung-gi-da-xay-ra-chi-la-mot-con-ac-mong-20231006184445084.htm