'Em muốn nhanh khỏe để trở lại đảo'...
Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, người lính Trường Sa, khi được hỏi mong muốn lớn nhất lúc này là gì, anh chỉ nói: 'Em muốn nhanh khỏe để trở lại đảo'. Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến cả ekíp không khỏi xúc động...
Ngay sau khi nhận được thông tin một trường hợp người bệnh là quân nhân công tác tại Trường Sa, không may gặp tai nạn lao động trong khi thực hiện nhiệm vụ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (Phó Trưởng đoàn công tác số 12, Trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1) đã trực tiếp chỉ đạo Bệnh viện Việt Đức nhanh chóng tiếp nhận điều trị cho người bệnh.
Ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – với vai trò là đơn vị ngoại khoa tuyến cuối – đã lập tức huy động đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và phương án chuyên môn để sẵn sàng tiếp nhận người bệnh. Người bệnh chẩn đoán ban đầu: vết thương lóc da bàn chân trái, trật khớp Lisfranc.

Sự ân cần của người thầy thuốc trong khi thăm khám lại cho bệnh nhân là người lính Trường Sa.
Dưới sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình 1, tua trực cấp cứu đã khẩn trương hội chẩn, đánh giá toàn trạng, xây dựng phác đồ điều trị và đưa bệnh nhân lên bàn mổ chỉ sau 30 phút kể từ thời điểm tiếp nhận. Các bác sĩ đã xử lý, cắt lọc phần tổ chức dập nát, lấy bỏ các dị vật, làm sạch vết thương cho người bệnh, đồng thời nắn và cố định lại khớp bị trật.
Trong quá trình điều trị, tinh thần quyết tâm phục hồi của người lính khiến các y bác sĩ thật sự nể phục. Có những buổi tập vận động dù rất đau, nhưng anh gần như không than phiền. Khi được hỏi mong muốn lớn nhất lúc này là gì, anh chỉ nói: “Em muốn nhanh khỏe để trở lại đảo”, câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến cả ekíp không khỏi xúc động...
PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh chia sẻ: “Đây không chỉ là một ca chấn thương. Với chúng tôi, đó là sự kết nối giữa đảo xa và đất liền - giữa người lính và người thầy thuốc. Mỗi người một nhiệm vụ nhưng cùng chung một mục tiêu: gìn giữ sự sống và bình yên. Người lính kiên cường nơi đầu sóng, còn chúng tôi, đội ngũ y bác sĩ ở đất liền, luôn sẵn sàng làm điểm tựa để họ tiếp tục vững bước, bảo vệ chủ quyền biển đảo".
Hiện tại, người bệnh đang tiến triển tốt, tiếp tục phục hồi chức năng dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ y tế Bệnh viện Việt Đức.
Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối và đơn vị chỉ đạo chuyên môn cho nhiều cơ sở y tế trong cả nước, Bệnh viện Việt Đức luôn dành sự ưu tiên đặc biệt trong tiếp nhận, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ công tác ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Từ chuyên môn điều trị đến hỗ trợ tâm lý, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người bệnh hồi phục sớm nhất và vững vàng trở lại nhiệm vụ.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh và bệnh nhân - Cái bắt tay ấm áp, tiếp thêm sức mạnh giữa người thầy thuốc và người lính.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/em-muon-nhanh-khoe-de-tro-lai-dao-16925051911315424.htm