Eric Sanger Monteros - người đối thoại cùng nước và ánh sáng

Ngày 26-10, nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Sanger Monteros sẽ có buổi gặp gỡ công chúng Hà Nội trong art tour 'Phản chiếu vô biên', do TiA Talent, Chau & Co Gallery và Ka Koncept Store phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Sinh năm 1960 tại Neuilly-sur-Seine (Pháp), Eric Sanger Monteros từng là kỹ sư xây dựng, nhưng đam mê nhiếp ảnh đã sớm dẫn lối ông rời những con số để đến với thế giới của ánh sáng. 16 tuổi, Eric cầm chiếc Nikon đầu tiên và tự mình chụp, tráng, in những bức ảnh đen trắng.

Nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Sanger Monteros. Ảnh: BTC

Nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Sanger Monteros. Ảnh: BTC

Với ông, nhiếp ảnh là một cách nhìn thế giới bằng sự tĩnh tại và thành thật nhất. Dù công nghệ số mở ra vô vàn tiện ích, ông vẫn trung thành với tinh thần thủ công của nhiếp ảnh analog, quan sát, chờ đợi và chỉ bấm máy khi khoảnh khắc thật sự lên tiếng.

Từ những bức ảnh phóng sự ban đầu, Eric tìm thấy tiếng nói riêng khi đến với nước - chất liệu vừa thực vừa trừu tượng. Ông quan sát và nghiên cứu kỹ các hiện tượng phản chiếu, khúc xạ, ánh sáng và chuyển động, kết hợp kiến thức khoa học với trực giác nghệ sĩ để tạo nên những khung hình như mơ.

Tác phẩm của Eric Sanger Monteros.

Tác phẩm của Eric Sanger Monteros.

Nước trong ảnh của ông không chỉ phản chiếu bầu trời mà còn phản chiếu tâm tưởng con người. “Tôi không dùng phần mềm để tạo ảnh. Mọi bức hình là thực, vì tôi tin ánh sáng đã đủ hoàn hảo”, ông chia sẻ.

Trong hơn hai thập niên sáng tác, Eric đã mang thế giới ấy đến nhiều không gian nghệ thuật quốc tế. Bộ ảnh về nước của ông từng truyền cảm hứng cho dự án biểu diễn Water Projection cùng nhạc trưởng Nicolas Kruger và nghệ sĩ piano Mara Dobresco, trình diễn ở Paris, Croix và các thành phố của Rumani.

Ông cũng góp mặt tại Rencontres d’Arles 2023, Fantazia Festival 2020 ở Lâu đài Montigny và Hội chợ nghệ thuật Wa 2024 tại Paris. Năm 2025, ông hợp tác cùng vũ công Nhật Mary Katakura trong phim ngắn The Quiet Fold, tiếp tục mở rộng ngôn ngữ của hình ảnh qua đối thoại giữa chuyển động và ánh sáng.

Tác phẩm của Eric Sanger Monteros.

Tác phẩm của Eric Sanger Monteros.

“Phản chiếu vô biên” là lời mời bước vào thế giới nơi nước và ánh sáng gặp nhau. Trong không gian Ka Koncept giữa lòng Hà Nội, nơi mặt kính, hồ và gương cùng hiện hữu, tác phẩm của Eric Sanger Monteros như tìm được sự cộng hưởng tự nhiên. Giữa ồn ào phố xá, người xem được tĩnh lại, như giọt nước sau khi chạm đất, vẫn kịp phản chiếu bầu trời.

Hai buổi trò chuyện của art tour “Phản chiếu vô biên” diễn ra lúc 15h và 17h ngày 26-10, tạiKa Koncept (số 3 Hai Bà Trưng, Hà Nội), được trình bày bằng tiếng Pháp với phiên dịch tiếng Việt.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/eric-sanger-monteros-nguoi-doi-thoai-cung-nuoc-va-anh-sang-720687.html