Euro 2024: Khi những ngôi sao không còn tỏa sáng

Euro 2024 là kỳ Euro cuối cùng của một loạt ngôi sao lớn đã từng làm mưa làm gió tại châu Âu một thập kỷ qua. Nhưng có một sự thật là khi những ngôi sao đã không còn phong độ thì đội bóng của họ cũng phải chịu cái kết buồn.

Luka Modric

Với những gì thể hiện ở 2 kỳ World Cup gần nhất, Đội tuyển Croatia được đánh giá là có nhiều cơ hội để đi sâu tại Euro 2024, ngay cả khi họ rơi vào bảng tử thần cùng Tây Ban Nha và Italia.

Thế nhưng ngay trong trận ra quân, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic đã phải nhận thất bại nặng nề trước đối thủ Tây Ban Nha. Đó là một trận đấu mà hàng tiền vệ “trăm tuổi” của Croatia gồm Luka Modric (39 tuổi), Marcelo Brozovic (32 tuổi) và Mateo Kovacic (30 tuổi) cho thấy rõ sự thua sút về tốc độ và thể lực so với các cầu thủ trẻ trung hơn bên phía Tây Ban Nha.

Euro 2024 giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Luka Modric (Ảnh: Getty).

Euro 2024 giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Luka Modric (Ảnh: Getty).

Đến trận đấu với đội bóng yếu nhất bảng là Albania, Croatia tiếp tục thi đấu chật vật. Họ bất ngờ bị đối thủ dẫn trước và gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi mạnh mẽ của Albania.

Kinh nghiệm đã giúp Modric cùng các đồng đội lội ngược dòng thành công. Nhưng cuối cùng, sau những trận thua và không đủ điểm, Croatia vẫn chấp nhận chia tay mùa giải.

Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe

Hay như trận đấu loại trực tiếp của hai ứng viên hàng đầu cho ngôi vương là Bồ Đào Nha và Pháp. Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe đều không thể để lại quá nhiều ấn tượng.

Xét đến việc Ronaldo chưa ghi bất kỳ bàn thắng nào tại Euro 2024, đã có những tranh luận nổ ra về việc liệu siêu sao mang áo số 7 đem lại được gì cho đội bóng của mình khi anh không ghi bàn. Có vẻ như sau trận đấu hôm qua, chúng ta cũng đều có cho mình những câu trả lời riêng với màn trình diễn thiếu thuyết phục mà CR7 mang đến.

Cristiano Ronaldo sau trận Bồ Đào Nha thua Pháp ở loạt đá luân lưu vòng tứ kết Euro, trên sân Volkspark, thành phố Hamburg, Đức tối 5/7/2024. (Ảnh: Reuters)

Cristiano Ronaldo sau trận Bồ Đào Nha thua Pháp ở loạt đá luân lưu vòng tứ kết Euro, trên sân Volkspark, thành phố Hamburg, Đức tối 5/7/2024. (Ảnh: Reuters)

Nhìn lại, cầu thủ 39 tuổi vẫn có những tình huống lùi xuống và kết nối với các đồng đội nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Diogo Jota và cả Goncalo Ramos đều không được đá chính.

Cũng tương đối kì lạ khi trận đấu càng về cuối, HLV Roberto Martinez vẫn kiên nhẫn trong việc giữ Ronaldo trên sân. CR7 chơi gần như trọn vẹn 5 trận đấu tại kỳ Euro năm nay nhưng hiệu quả thì gần như bằng không.

Trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha được dự báo là cuộc đấu giữa Mbappe và Ronaldo, nhưng hóa ra không chỉ có mỗi cầu thủ người Bồ là im hơi lặng tiếng mà Mbappe cũng hầu như không tham gia vào lối chơi chung của toàn đội.

Một ngày “tàng hình” hoàn toàn của số 10 tuyển Pháp. Anh chuyền ẩu và để bóng bị hàng tiền vệ Pháp thu hồi dễ dàng. Một lần khác, anh chọc khe nhưng các đồng đội chẳng ai di chuyển. Nhiều người không hiểu liệu đây có phải Kylian Mbappe hay không?

Những cuộc đấu như “mất hình” hoàn toàn của số 10 tuyển Pháp.

Những cuộc đấu như “mất hình” hoàn toàn của số 10 tuyển Pháp.

Và cách đơn giản để có thể phong tỏa “Ninja Rùa” là việc áp sát Mbappe với số lượng lớn khi anh tiếp cận khu vực cuối sân. Hàng thủ của Bồ Đào Nha không quá khó để làm việc đó.

Cuối cùng, cuộc đấu giữa Ronaldo và Mbappe không hay như chúng ta nghĩ. Trận đấu của Bồ Đào Nha và Pháp cũng chỉ hấp dẫn ở loạt sút luân lưu.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/euro-2024-khi-nhung-ngoi-sao-khong-con-toa-sang-439355.html