EURO 2024: Lội ngược dòng thành công, Ukraine tiếp tục nuôi hy vọng

Ukraine có cuộc lội ngược dòng kịch tính để giành chiến thắng 2-1 trước Slovakia ở lượt trận thứ 2 thuộc khuôn khổ bảng E EURO 2024.

Tiền đạo Roman Yaremchuk (phải) của Ukraine đi bóng đột phá trong trận đấu. Ảnh: THX/TTXVN

Tiền đạo Roman Yaremchuk (phải) của Ukraine đi bóng đột phá trong trận đấu. Ảnh: THX/TTXVN

Trước khi bước vào trận đấu, Slovakia đang có tâm lý hứng khởi sau chiến thắng 1-0 trước Bỉ ở trận mở màn và cánh cửa đi tiếp trở nên rộng mở nếu họ giành được kết quả có lợi trong cuộc đối đầu với Ukraine.

Ở bên kia chiến tuyến, Ukraine dù được đánh giá cao hơn nhưng lại nhận thất bại tủi hổ trước Romania ở trận mở màn, do đó buộc phải đánh bại Slovakia để nuôi hy vọng đi tiếp. Cũng vì lẽ đó, Ukraine khởi đầu với tâm lý căng cứng và để cho Slovakia ép sân toàn diện.

Trong tình huống hàng thủ Ukraine mất tập trung, Ivan Schranz đánh đầu dũng mãnh trong vòng cấm mở tỉ số cho Slovakia ở phút 19. Hiệp 1 kết thúc với sự bế tắc của Ukraine, nhưng hiệp 2 đội bóng này đã lột xác hoàn toàn, trong khi các cầu thủ Slovakia cho thấy dấu hiệu xuống sức.

Trong một pha dàn xếp tấn công nhanh, Oleksandr Zinchenko căng ngang từ cánh trái để Mykola Shaparenko dứt điểm trong vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Ukraine ở phút 54. Đang đà hưng phấn, Ukraine ép sân và Roman Yaremchuk dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 2-1 cho Ukraine. Nỗ lực của Slovakia không đủ giúp họ kiếm được trận hòa trên sân Dusseldorf Arena tối 21/6.

Sau hai lượt trận bảng E EURO 2024, cả Ukraine và Slovakia cùng có được 3 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng có mặt ở vòng 1/8. Ở lượt trận cuối cùng, Slovakia gặp Romania còn Ukraine đối đầu Bỉ.

Trong trận đấu khác, Pháp đã gặp Hà Lan ở trận đấu thứ 2 tại vòng bảng EURO 2024. Việc Kylian Mbappe không thể ra sân do bị vỡ mũi đã khiến các cổ động viên Pháp đặt cả niềm tin vào Griezmann.

Tuy nhiên, tiền đạo của Atletico Madrid đã có một trận đấu đáng quên khi bỏ lỡ tới hai cơ hội ngon ăn, buộc Pháp phải ngậm ngùi chia điểm với Hà Lan.

Tiền đạo Griezmann của Pháp (áo trắng) đã bỏ lỡ tới hai cơ hội ngon ăn. Nguồn: Optus Sport

Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, hai đội tuyển đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Ngay phút thứ 2, Jeremie Frimpong của Hà Lan đã thoát xuống dứt điểm khiến thủ môn của Pháp phải trổ tài cứu thua.

Phút thứ 14, Rabior cũng thoát xuống đối mặt với thủ môn nhưng anh lại quyết định chuyền bóng sang cho Griezmann. Đáng tiếc là cầu thủ của Atletico Madrid đã sút hụt bóng ở cự ly gần một cách khó tin.

Những phút kế tiếp của hiệp 1, hai đội bóng gặp bế tắc khi các chân sút đều tỏ ta “kém duyên” trong khâu dứt điểm. Hiệp 2 cũng diễn ra với kịch bản tương tự và Griezmann, một lần nữa, đã có pha dứt điểm không tốt ở cự ly gần tại phút 66 của trận đấu, để thủ môn đối phương cản phá thành công.

Phút thứ 69, lưới của Pháp đã rung lên sau pha dứt điểm của Xavi Simons, nhưng bàn thắng của Hà Lan đã bị VAR từ chối do lỗi việt vị của Denzel Dumfries. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa 0-0. Với việc có cùng 4 điểm, cả Hà Lan và Pháp đều nhằm quyền tự quyết ở lượt trận cuối vòng bảng.

Trong khi đó, Ba Lan đã có một trận đấu không tốt và Áo đã giành chiến thắng thuyết phục. Áo gây bất ngờ cho Ba Lan khi tăng sức ép ngay từ những phút đầu tiên. Đòn tấn công phủ đầu này của Áo đã phát huy tác dụng, họ có bàn thắng mở tỉ số do công Gernot Trauner. Cầu thủ này có pha đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành lão luyện Szczesny.

Khoảng 20 phút sau đó, Đội tuyển Áo vẫn là người cầm trịch trận đấu và tỏ ra vượt trội hơn so với Ba Lan. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Probierz vẫn cố gắng triển khai tấn công.

Đến phút thứ 30, Ba Lan đã tận dụng được những cơ hội hiếm hoi của mình để cân bằng tỉ số. Cầu thủ Krzysztof Piatek xử lý tốt rồi tung cú sút cực nhanh để ghi bàn.

Tỉ số 1-1 được giữ đến hết hiệp 1. Bước sang hiệp 2, hai đội tiếp tục đưa nhau vào thế trận đôi công. Cơ hội đến liên tiếp ở cả 2 phần sân. Áo là đội tận dụng tốt hơn và vươn lên dẫn trước ở phút 67 do công của Christoph Baumgartner.

Cầu thủ nổi tiếng của Ba Lan Lewandowski được tung vào sân, nhưng không thể làm nên sự khác biệt. Không những thế, Áo còn có thêm một bàn nữa trên chấm phạt đền.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 và Áo tăng thêm cơ hội bước vào vòng trong.

H.N (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/317702/euro-2024--loi-nguoc-dong-thanh-cong-ukraine-tiep-tuc-nuoi-hy-vong.html