Euro 2024: Tâm điểm Hà Lan - Pháp và những làn gió mới

Làn gió mới chính là hai cặp đấu Ba Lan - Áo, Slovakia - Ukraine, còn đỉnh cao là trận cầu tâm điểm Hà Lan - Pháp ở lượt trận thứ hai Euro 2024.

Cuộc chạm trán đỉnh cao Pháp - Hà Lan giống như trận chung kết bảng D Euro 2024, đỉnh cao của hai ông lớn bóng đá thế giới, còn làn gió mới do chính Slovakia-Ukraine và Ba Lan-Áo mang lại.

Lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2024 tiếp tục với ba trận đấu, với cuộc đối đầu ở bảng E giữa Slovakia - Ukraine (20 giờ ngày 21-6) và hai trận bảng D, gồm Ba Lan - Áo (23 giờ) và trận cầu tâm điểm Hà Lan - Pháp (2 giờ, ngày 22-6).

Cuộc chạm trán “đỉnh cao” thế giới đòi hỏi những gương mặt quen thuộc phải thể hiện ở trình độ cao, nếu họ không phát huy được sự tinh túy thì nó thật nhàm chán. Bởi những Mabappe, Griezmann, Giroud, Kante của Pháp hay Virgil van Dijk, Gakpo, Simons, Depay, Werghort của Hà Lan mà trình làng một bộ mặt nhạt nhòa thì sẽ gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. Ngược lại, những đội bóng như Slovakia, Ukraine, Ba Lan, Áo ít được chú ý hơn nhưng sự mới mẻ của những đội này là điều đáng chú ý.

Lewandowski có ra sân không?

 Lewandowski hãy nén đau thương và ra sân để cứu "Bày Đại bàng trắng" sau trận đầu trắng tay trước Hà Lan. Ảnh: AFP

Lewandowski hãy nén đau thương và ra sân để cứu "Bày Đại bàng trắng" sau trận đầu trắng tay trước Hà Lan. Ảnh: AFP

Với trận Ba Lan - Áo, câu hỏi đặt là “sát thủ” Lewandowski có kịp bình phục chấn thương để ra sân thi đấu hay không? Ba Lan bên bờ vực bị loại ngay sau vòng bảng. Ra quân trận đầu tiên, dù thiếu Lewandowski, nhưng Ba Lan chơi không đến nỗi nào. Thậm chí, Ba Lan còn ghi bàn trước nhưng bị Hà Lan ngược dòng thắng lại 2-1. Ba Lan sẽ có thêm sức mạnh nếu có sự hiện diện của tiền đạo đang khoác áo Barcelona Lewandowski. Ba Lan đang trong thế “lưng dựa tường”, không được phép thua Áo bởi đối thủ cuối cùng của họ ở vòng bảng là á quân thế giới Pháp.

Trong khi đó, Áo là đội bóng đáng sợ, Pháp đã phải “đổ máu” theo đúng nghĩa đen mới giành được chiến thắng 1-0 sau pha phản lưới nhà của Maximilian Wober, trong lúc Mbappe và Griezmann người thì gãy mũi, kẻ thì va đầu vào bảng quảng cáo đổ máu. Áo có lối chơi cứng rắn, chắc chắn trong phòng ngự, sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn đối phương.

Đây là trận đấu đáng xem của hai kẻ không còn đường lùi. Nếu như Lewandowski được HLV Michal Probierz tung ra sân thì có lẽ anh cũng khó tỏa sáng, tiền đạo của Barcelona sẽ phải chịu “sự chăm sóc chu đáo” của hàng phòng ngự Áo. Ở tuổi 34, có thể Lewandowski làm “chim mồi” cho đồng đội, thu hút, lôi kéo và làm giãn phòng ngự Áo cho đồng đội xuyên phá.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Slovakia sớm vượt qua vòng bảng?

 Ukraine trình làng một trận đầu thua Romania quá đáng thất vọng. Ảnh: UEFA

Ukraine trình làng một trận đầu thua Romania quá đáng thất vọng. Ảnh: UEFA

Ở lượt trận đầu tiên, trong khi thầy trò HLV Sernyi Rebrov của Ukraine thua trắng Romania 0-3 thì đội bóng quê hương của Chủ tịch UEFA Ceferin là Slovakia chơi xuất thần đánh bại tuyển Bỉ 1-0. Bây giờ Slovakia gặp đối thủ vừa tầm Ukraine là cơ hội cho họ sớm có vé vào vòng 1/8 Euro 2024.

Rõ ràng HLV Sernyi Rebrov phải cải thiện hàng phòng ngự Ukraine rồi mới có thể hy vọng hàng công chọc thủng lưới Slovakia. Lối chơi của Ukraine ở trận thua Romania như kiểu mạnh ai nấy đá, thiếu tổ chức, thiếu hỗ trợ và thiếu tiếng nói chung rất nhiều. Nó giống như một đội bóng chưa từng đá giải lớn, không có cầu thủ giỏi vậy, mà truyền thống bóng đá Ukraine thì không phải thế.

Những điểm yếu mà Ukraine phơi bày trong trận thua Romania sẽ được HLV Francesco Calzona của Slovakia nắm kỹ. Thật khó qua một trận mà thầy trò Rebrov và chỉnh sửa hoàn hảo được.

Dự đoán: Slovakia thắng Ukraine 2-1.

Dấu hỏi Mbappe ở "chung kết" bảng D

Hai nền bóng đá lớn của thế giới là Pháp và Hà Lan đã có ba điểm lận lưng sau lượt trận đầu tiên Euro 2024. Pháp phải đổ máu, gãy mũi (Mbappe) mới thắng được Áo nhờ pha đốt đền của Wober. Trong khi đó “sát thủ” Mbappe bị chấn thương khá nặng là sụp sống mũi, máu chảy nhiều.

Mbappe đã tập luyện bình thường trở lại, nhưng có lẽ HLV Didier Deschamps không dám tung đội trưởng tuyển Pháp ra sân vì mũi là bộ phận nhạy cảm rất đau đớn dẫu có thiết bị bảo hộ. Khả năng cao là tân tiền đạo của Real Madrid sẽ không có trong đội hình xuất phát của tuyển Pháp.

 Mbappe đổ máu trong trận Pháp thắng Áo 1-0. ẢNH: GETTY

Mbappe đổ máu trong trận Pháp thắng Áo 1-0. ẢNH: GETTY

Về phía Hà Lan, “cơn lốc màu da cam” chỉ là dĩ vãng mà thôi, dẫu họ có khởi đầu thuận lợi bằng màn ngược dòng đánh bại Ba Lan 2-1 nhờ 2 bàn thắng của Gakpo và Wout Weghorst.

Khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của Virgil Van Dijk không ấn tượng từ Liverpool sang đội tuyển Hà Lan. Trung vệ này tuy xuất sắc nhưng có vẻ là một “thợ” phòng ngự hơn là một chỉ huy.

HLV Ronald Koeman, vốn là thành viên lớn của “Hà Lan bay”, “Cơn lốc màu da cam” nhưng có lẽ bây giờ ông không có đủ con người để xây dựng và gìn giữ truyền thống ấy.

Nó có buộc Koeman phải làm khác đi. Lối chơi của Hà Lan không còn là “kẻ lớn”, dù họ có hiệp 1 dồn ép Ba Lan và tạo ra rất nhiều cơ hội. Bây giờ, Hà Lan chơi theo kiểu rình rập, chờ sơ hở của đối phương hơn là áp đặt và tung đòn phủ đầu như thời chính Koeman còn thi đấu cùng những đồng đội Van Basten, Rijkaard, Gullit...

Dự đoán: Hòa 2-2.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/euro-2024-tam-diem-ha-lan-phap-va-nhung-lan-gio-moi-post796546.html