Everton 3-0 Chelsea: 5 nguyên nhân khiến The Blues lún sâu vào khủng hoảng

Chelsea nhận thất bại muối mặt 0-3 trước Everton tại Hill Dickinson, đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường và bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng ở cả ba tuyến.

Chuyến hành quân đến sân Hill Dickinson của Everton vốn được kỳ vọng là cơ hội để Chelsea vực dậy tinh thần sau khi bị loại khỏi Champions League. Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược khi thầy trò HLV Liam Rosenior trình diễn một lối chơi bạc nhược, rời sân với thất bại nặng nề 0-3. Trận thua này không chỉ kéo dài chuỗi trận thất vọng mà còn phơi bày những tử huyệt đáng báo động của đội bóng thành London.

Chelsea khó có thể nuốt trôi thất bại này.

Chelsea khó có thể nuốt trôi thất bại này.

1. Thảm họa cá nhân từ Robert Sanchez

Trong một trận đấu đòi hỏi sự tập trung cao độ của hàng thủ, thủ thành Robert Sanchez lại trở thành tâm điểm của những sai lầm. Ngay từ phút thứ 9, sự chần chừ trong xử lý bóng bằng chân của anh suýt chút nữa đã biếu không bàn thắng cho đối phương. Sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên đến từ sự thiếu liên lạc giữa Sanchez và trung vệ Fofana, tạo điều kiện cho tiền đạo Everton dễ dàng ghi bàn.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là bàn thua thứ hai khi cú dứt điểm của Beto lọt qua háng Sanchez đi vào lưới. Tâm lý thi đấu bất ổn của thủ môn người Tây Ban Nha đã ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống phòng ngự, làm sụt giảm ý chí chiến đấu của toàn đội ngay từ hiệp một.

2. Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo

Hàng thủ Chelsea dưới thời HLV Liam Rosenior đang cho thấy sự thiếu gắn kết trầm trọng. Với việc thay đổi nhân sự liên tục (trung bình 5 sự thay đổi mỗi trận), các hậu vệ dường như không tìm được tiếng nói chung. Ở bàn thua đầu tiên, bẫy việt vị của Chelsea hoàn toàn bị phá hỏng chỉ sau một đường chọc khe đơn giản từ James Garner.

Wesley Fofana, người được lựa chọn đá chính thay Chalobah, đã có một ngày thi đấu khó khăn khi liên tục thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi. Sự thiếu quyết đoán của hàng thủ còn thể hiện rõ ở bàn thua thứ ba, khi Moises Caicedo để Iliman Ndiaye vượt qua một cách quá dễ dàng.

3. Nghịch lý giữa chỉ số xG và hiệu quả tấn công

Một điểm đáng lưu ý là dù Chelsea tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.11, cao hơn mức 0.98 của Everton, họ vẫn không thể có nổi một bàn danh dự. Các chân sút đắt giá của The Blues tỏ ra vô hại trước khung thành đối phương. Joao Pedro gần như không để lại dấu ấn, trong khi cú volley cận thành của Enzo Fernandez ở phút 36 lại không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Pickford.

4. Tinh thần thi đấu rệu rã

Trái ngược hoàn toàn với sự nhiệt huyết và cường độ pressing tầm cao của đội chủ nhà Everton, Chelsea nhập cuộc với thái độ uể oải. Trong 20 phút đầu tiên, đội khách thi đấu với khối đội hình thấp, liên tục mất bóng ở khu vực nguy hiểm và gặp khó khăn trong việc đưa bóng qua vạch giữa sân. Dường như tâm lý sau thảm bại trước PSG tại đấu trường châu lục vẫn đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ.

5. Sự bế tắc chiến thuật của HLV Liam Rosenior

Trước lối chơi kỷ luật được tổ chức bởi HLV dày dạn kinh nghiệm như David Moyes, Liam Rosenior hoàn toàn bế tắc. Ngay cả khi đã tung vào sân hàng loạt cầu thủ tấn công như Garnacho, Estevao hay Liam Delap trong hiệp hai, Chelsea vẫn chỉ cầm bóng quẩn quanh mà không tạo ra được những mảng miếng phối hợp thực sự sắc nét.

Liam Rosenior đang gặp áp lực lớn.

Liam Rosenior đang gặp áp lực lớn.

Việc thiếu đi một bộ khung ổn định và những quyết định nhân sự gây tranh cãi đang đặt dấu hỏi lớn về năng lực quản trị của vị chiến lược gia trẻ tuổi này. Thất bại thứ 4 liên tiếp đang đẩy Chelsea vào một cuộc khủng hoảng thực sự với tương lai đầy bất định.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/everton-3-0-chelsea-5-nguyen-nhan-khien-the-blues-lun-sau-vao-khung-hoang-3328994.html