Fan đội mưa, nằm vạ vật xuyên đêm chờ xem concert 'Anh trai say hi'
Dù 12h trưa mới bắt đầu check-in vào sân vận động Mỹ Đình, từ đêm hôm trước, hàng dài người hâm mộ đã có mặt xếp hàng, chờ gặp dàn sao 'Anh trai say hi' trong concert tối 10/5.

5h sáng ngày 10/5, hàng trăm bạn trẻ đã tập trung trước sân vận động Mỹ Đình để chờ vào xem concert Anh trai say hi. Phần lớn trong số họ là khán giả sở hữu vé đứng, tranh thủ đến sớm để giành vị trí gần sân khấu nhất.

Theo lịch của ban tổ chức, khán giả chỉ được phép check-in từ 12h trưa và tiếp tục chờ đợi đến khi chương trình bắt đầu lúc 19h, nhưng từ đêm 9/5, rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại khu vực tổ chức concert, tạo thành những hàng dài chờ đợi. Nhiều nhóm bạn vì đứng quá lâu mỏi mệt đã ngồi bệt xuống đất để nghỉ ngơi.

Khu vực không được phân chia theo số thứ tự, vì vậy khán giả đến sớm sẽ chiếm được vị trí gần sân khấu, sát với hàng rào ngăn cách nghệ sĩ và người hâm mộ.

Cơn mưa lớn lúc 23h ngày 9/5 khiến nhiều người phải mặc áo mưa và sử dụng ô để tránh ướt và tiếp tục xếp hàng, kiên trì chờ đợi đến giờ được vào sân.

Đỗ Thị Giang (22 tuổi, đến từ Hải Phòng) có mặt tại Hà Nội từ sáng 9/5 để chuẩn bị tham dự concert. Cô thuê khách sạn gần sân vận động Mỹ Đình để tiện di chuyển và có vé fanzone B để cổ vũ cho Jsol. 'Tôi xếp hàng từ 23h đêm qua, chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ, quạt và sạc dự phòng. Từ tối đến giờ chỉ chợp mắt được khoảng một tiếng rưỡi, giấc ngủ chập chờn. Đây là concert cuối cùng nên tôi muốn đứng thật gần để nhìn rõ các anh, vì vậy đã cố gắng đến sớm. Dù trời mưa ảnh hưởng khá nhiều đến việc xếp hàng, mọi người vẫn kiên trì bám trụ tại chỗ', cô cho biết.

Nguyễn Phương Ngọc một mình bay từ Cà Mau ra Hà Nội để tham dự concert. Cô đáp chuyến bay lúc 23h30, sau đó di chuyển thẳng từ sân bay Nội Bài đến địa điểm tổ chức vào lúc 2h sáng. Để chuẩn bị diện mạo chỉn chu, Ngọc đã đặt lịch trang điểm từ trước với chi phí 500.000 đồng. 'Tôi rất buồn ngủ nhưng không thể chợp mắt vì không khí ở đây quá náo nhiệt. Dù khá mệt, tôi sẽ cố gắng giữ sức để quẩy hết mình đến cuối đêm', Ngọc nói.

Nhóm của Nguyễn Minh Nhật mua vé fanzone B trị giá 2,5 triệu đồng để cổ vũ cho Negav. Cả nhóm có mặt tại sân Mỹ Đình từ 4h sáng, mang theo đồ ăn vặt và nước uống để ngồi chờ đến giờ mở cửa. 'Đây là lần thứ ba tôi tham dự concert. Hai lần trước, tôi mua vé hạng Cat và GA nên không phải xếp hàng sớm. Lần này, chúng tôi quyết định đến từ sáng sớm để có vị trí gần sân khấu, ngắm các anh rõ hơn', Nhật (đội mũ) cho biết. Cô cho biết cả nhóm đã chuẩn bị tinh thần và sức khỏe đầy đủ: 'Nếu không đảm bảo thể lực thì đã chọn ở nhà. Còn khi đã đến đây, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Để giết thời gian, nhóm sẽ ngồi chơi game cho đến khi chương trình bắt đầu'.

Anh Nguyễn Quân, ở quận Tây Hồ, có mặt lúc 6h30 sáng để đón con gái về. 'Dù biết con gái tôi rất háo hức với concert, nhưng tôi không ngờ nó lại xếp hàng từ sớm như vậy. Con bé bắt đầu xếp hàng từ 22h30 đêm qua. Tôi chỉ dặn nó rằng khi đông người phải giữ đồ đạc cẩn thận. Các con muốn đi thì tôi chiều, đành chấp nhận thôi', anh Quân nói. Anh cũng bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe của con gái: 'Chương trình phải đến tối mới diễn ra, nhưng ngồi ngoài trời nắng, mưa gió thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ bị ốm. Nếu trời nắng như mấy ngày trước thì càng nguy hiểm. Lo lắng cho con, tôi đã ra xe đón con về để tắm rửa, vệ sinh, ăn sáng và nghỉ ngơi, nhưng con gái không chịu về. Giờ tôi sẽ mua đồ ăn sáng mang ra cho nó', anh nói.

Khung cảnh lúc 5h30 sáng trở nên nhộn nhịp khi các fanclub bắt đầu phát banner và ticker của các nghệ sĩ.

Nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị trang điểm từ sớm trước khi vào khu vực tổ chức đêm diễn, mong muốn có diện mạo xinh đẹp để chụp ảnh và tận hưởng buổi tối. Tuy nhiên, không gian ngồi lại khá chật chội, nhiều người phải ngồi cùng với rác vương vãi xung quanh, khiến không khí thêm phần bất tiện và thiếu thoải mái.

Ước tính, người hâm mộ phải chờ từ 12 đến 14 tiếng để giành được vị trí gần sân khấu trong concert. Họ đều có vé đứng fanzone sát sân khấu, với giá niêm yết 2,5 triệu đồng/vé.

Áo mưa và ô bị vứt ngổn ngang dưới lòng đường, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và gây mất mỹ quan khu vực.

Lúc 6h27, người hâm mộ ngồi tràn ra gần hết lòng đường, khiến giao thông khu vực gặp nhiều khó khăn. Các phương tiện buộc phải di chuyển chậm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả khán giả lẫn người tham gia giao thông.