Fan gửi xe tải biểu tình đến trụ sở SM trước thềm kỷ niệm 13 năm ra mắt của EXO
Thay vì niềm vui trong dịp kỷ niệm, người hâm mộ EXO đang chìm trong làn sóng phẫn nộ và thất vọng sâu sắc.
Ngày 8 tháng 4 - một cột mốc thiêng liêng với EXO-L trên toàn thế giới, đánh dấu 13 năm EXO chính thức ra mắt. Nhưng thay vì tràn ngập niềm vui và sự tự hào, cộng đồng người hâm mộ lại đang chìm trong làn sóng phẫn nộ và thất vọng sâu sắc.
Theo đó, SM Entertainment bất ngờ công bố sự kiện livestream mừng kỷ niệm 13 năm, nhưng chỉ với sự góp mặt của 4 thành viên: Suho, Chanyeol, D.O và Kai. Một quyết định tưởng chừng nhỏ, nhưng lại như một đòn giáng mạnh vào trái tim của những người luôn tin tưởng rằng EXO là chín, và chưa bao giờ là ít hơn thế.

"EXO IS NINE" - Không chỉ là một khẩu hiệu
Phản ứng dữ dội nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, khi hashtag #EXO_IS_NINE leo top trending toàn cầu nhiều ngày liên tiếp. Người hâm mộ không chỉ lên tiếng vì vắng mặt của Lay, Sehun (đang nhập ngũ) hay bộ ba CBX (Chen, Baekhyun, Xiumin), mà còn vì sự thiếu tôn trọng đối với hành trình và di sản mà cả chín người đã cùng nhau tạo dựng.
Không dừng lại ở đó, cộng đồng fan EXO-L tại Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình bằng xe tải ngay trước trụ sở SM Entertainment. Những tấm băng rôn lớn mang thông điệp: "13 năm EXO, 9 trái tim như một", "Đừng chia cắt những người đã tạo nên EXO",… đã nói lên tất cả.
"Đây không phải là một đòi hỏi vô lý. Chúng tôi chỉ muốn sự công nhận đúng đắn cho tất cả thành viên", một EXO-L khẳng định khi đứng cạnh xe tải biểu tình. Và họ đã làm điều đó trong ôn hòa, hợp pháp, được bảo vệ bởi giấy phép của cảnh sát - với một niềm tin duy nhất: EXO là chín.
CBX và những "vết rạn" chưa lành
Căng thẳng lần này không phải là chuyện mới nổi. Từ năm 2023, CBX đã công khai tranh chấp với SM về quyền lợi và hợp đồng, khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa họ và công ty vẫn chưa thật sự được hàn gắn. Từ đó đến nay, fan nhận ra CBX dần bị đẩy ra ngoài các hoạt động nhóm - một điều trái ngược hoàn toàn với tinh thần "WE ARE ONE" mà EXO đã xây dựng suốt hơn một thập kỷ.

Lay - dù tập trung vào sự nghiệp solo ở Trung Quốc vẫn luôn được coi là một phần của EXO. Việc nam ca sĩ vắng mặt tại dịp kỷ niệm này càng khiến người hâm mộ đau đáu: "EXO có 9 thành viên. Điều đó chưa bao giờ thay đổi".
Trong khi một số chỉ trích cộng đồng EXO-L là "ảo tưởng , thì làn sóng ủng hộ vẫn không hề suy giảm. Người hâm mộ khẳng định, đây không phải là một sự cố chấp vô lý, mà là một hành động đứng lên vì công bằng vì những người đã từng cùng họ đi qua thanh xuân. "Chúng tôi không chỉ là fan. Chúng tôi là một phần hành trình của EXO. Chúng tôi đã chứng kiến họ cùng nhau vượt qua sóng gió, và họ xứng đáng được tôn vinh cùng nhau".
SM vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Với ngày kỷ niệm đã đến gần, hy vọng về một động thái thay đổi vào phút chót gần như đã tắt. Nhưng nếu có điều gì vẫn sáng rực, thì đó chính là sự đoàn kết mãnh liệt của EXO-L toàn cầu, những người đã biến "WE ARE ONE" thành một lý tưởng sống, không chỉ là khẩu hiệu.
