Sáng 13/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà lực lượng thực hiện Chiến dịch '500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (nghĩa trang Đô Thành trước đây).
Bộ Quốc phòng đã có Quyết định về thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng này được kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả trong 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'.
Hưởng ứng Chiến dịch '500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) vừa công bố danh sách 168 liệt sĩ đã xác định được danh tính trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đồng thời kêu gọi thân nhân các liệt sĩ phối hợp cung cấp thông tin để xác minh, đưa các anh trở về với gia đình.
Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'. Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi mẫu sinh phẩm được lấy thành công không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn thắp lên niềm hy vọng cho những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi người thân suốt nhiều thập kỷ.
Công tác tìm kiếm hài cốt các Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM vẫn được các lực lượng chức năng ráo riết tiến hành. Từng centimet đất được lật lên, từng nắm bùn được những chiến sĩ làm nhiệm vụ xem xét kỹ lưỡng nhằm không bỏ sót bất cứ dấu vết nào của những người đã hy sinh xương máu cho quê hương đất nước. 'Các bác, các chú nằm đó đã quá lâu rồi! Tôi muốn góp một phần công sức để đưa các bác, các chú trở về', Trung sĩ Vũ Đức Tâm, chiến sĩ Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, chia sẻ.
Tính đến chiều 11/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy 49 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ tập thể cùng nhiều di vật tại tại Công viên Lê Thị Riêng.
Bà Trần Thị Lệ Thu cho biết ký ức về cha rất ít do ông hoạt động bí mật trong nội thành. 'Mẹ lại không dám nói đầy đủ về ba cho tôi nghe vì sợ tôi còn nhỏ, đi nói lung tung', bà Thu kể.
Trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 20 di vật đi kèm. Dù đã phủ màu thời gian, nhiều hiện vật chứa đựng thông tin quan trọng, góp phần hỗ trợ xác định danh tính các liệt sĩ và đưa các anh trở về với gia đình.
Sau nhiều năm băng rừng, lội suối tìm hài cốt liệt sĩ ở Campuchia, những người lính Đội K dày dặn kinh nghiệm trở về TP.HCM giúp sức quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng.
Tính đến chiều 11/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể cùng nhiều di vật tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 12/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong quá trình mở rộng khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng, đã tìm thấy 49 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 1 hố chôn tập thể... Ngoài ra, trong quá trình bóc tách từng lớp đất, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, như: dép cao su, bút máy, chìa khóa, khăn quàng cổ, nhẫn, dây chuyền vàng có hình mỏ neo... còn sót lại sau 58 năm nằm dưới lòng đất.
Sáng 12/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Cao Lộc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Kỳ Lừa phối hợp với Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ an mộ các anh hùng liệt sĩ sau khi hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch. Dự lễ có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, đại biểu một số xã lân cận.
Trong tuần từ ngày 6 đến 11/7, nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng đã diễn ra, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Trong những ngày cả nước hướng về 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', có những người mẹ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ ngóng tin con từng ngày, từng giờ.