Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk: Lan tỏa nghĩa cử tri ân từ những cuộc tìm kiếm
Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'. Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi mẫu sinh phẩm được lấy thành công không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn thắp lên niềm hy vọng cho những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi người thân suốt nhiều thập kỷ.
Quyết liệt triển khai từ cơ sở
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 5, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các kế hoạch, giải pháp cụ thể; huy động sự tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương và LLVT trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.



Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Đắk Lắk vượt suối, băng rừng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, khẩn trương, khoa học và chặt chẽ. Từ công tác rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, khảo sát địa bàn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đến khai quật phần mộ, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, đều được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn và thể hiện sự thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.
Đại tá Ksơr Lành, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Ban CHQS phường Buôn Ma Thuột làm điểm về tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính sách nền nếp, hiệu quả; trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, triển khai thống nhất trong toàn tỉnh. Các xã, phường được yêu cầu chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; sớm đưa hội đồng chính sách cấp xã vào hoạt động; huy động tối đa lực lượng, phương tiện và nguồn lực tại chỗ tham gia chiến dịch.
Đến nay, công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đã được triển khai tại 5 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng đã khai quật 392 phần mộ, lấy được 135 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN.
Kết quả bước đầu góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu lấy mẫu đối với 4.019 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh trước ngày 31-10-2026.
Vượt khó đưa các liệt sĩ trở về
Song song với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được Đội K51 triển khai quyết liệt. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tổ chức khảo sát, xác minh thông tin tại nhiều xã, phường; tiếp nhận, phân loại và xử lý hàng chục nguồn tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đến nay, Đội K51 đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn trong nước và 10 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.



Những khu vực nghi có mộ đều được kiểm tra để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Địa bàn tìm kiếm phần lớn là vùng rừng núi, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Sau nhiều năm, dấu tích chiến trường đã thay đổi, nhiều thông tin chưa đầy đủ hoặc thiếu sự thống nhất. Thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình cơ động và tổ chức tìm kiếm. Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51 cho biết, đơn vị luôn coi trọng công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương để thu thập, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ; đồng thời thường xuyên giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ.
Phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là công sức, mồ hôi và cả sự kiên trì của những người lính. Có những khu vực phải khảo sát nhiều lần; có nguồn tin được xác minh qua nhiều nhân chứng; có vị trí phải đào tìm trong nhiều ngày nhưng chưa đạt kết quả. Dù vậy, cán bộ, chiến sĩ vẫn không nản lòng, bởi với họ, mỗi thông tin dù nhỏ cũng có thể là đầu mối quý giá trên hành trình tìm lại các liệt sĩ.
Thắp lên hy vọng sau hơn nửa thế kỷ
Điểm nổi bật trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng và nhân dân.
Nhiều người dân đã chủ động cung cấp thông tin, chỉ dẫn những vị trí từng diễn ra chiến đấu hoặc nơi có khả năng chôn cất liệt sĩ. Các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và người cao tuổi tích cực chia sẻ những ký ức còn lưu giữ. Các cơ quan chuyên môn phối hợp đối chiếu hồ sơ, bản đồ, sơ đồ trận đánh, góp phần nâng cao hiệu quả khảo sát, xác minh và tìm kiếm.


Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi hài cốt liệt sĩ được cất bốc, hồi hương đều thấm đẫm mồ hôi, công sức của các lực lượng chức năng.
Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, Chiến dịch 500 ngày đêm đã thắp lên niềm hy vọng sau hàng chục năm mong ngóng. Ông Tống Mạnh Sơn, cư trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội), em trai liệt sĩ Tống Văn Khửu, còn có tên là Nhơn. Liệt sĩ Tống Văn Khửu hy sinh tại khu vực Kho K864 (nay thuộc phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vào năm 1975, nhưng đến nay gia đình vẫn chưa xác định được nơi an táng. Khi biết tỉnh Đắk Lắk triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, ông Sơn thường xuyên liên hệ, hỏi thăm. Sau hơn 50 năm chờ đợi, ông và gia đình vẫn đau đáu mong một ngày tìm thấy nơi người anh trai đang yên nghỉ.
Mong mỏi của gia đình ông Tống Mạnh Sơn cũng là nỗi niềm chung của hàng nghìn thân nhân liệt sĩ trên cả nước. Với họ, tìm được phần mộ, xác định được danh tính liệt sĩ không chỉ là đưa người thân trở về, mà còn là khép lại một hành trình chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ.
Chung sức để hoàn thành mục tiêu chiến dịch
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn hàng nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính; nhiều khu vực nghi có mộ liệt sĩ đã bị biến đổi bởi thời gian, thiên tai và quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Một số hồ sơ, tài liệu lịch sử chưa đầy đủ, thông tin giữa các nguồn còn có sự khác biệt.
Trong khi đó, khối lượng công việc lớn, yêu cầu về tiến độ cao, đòi hỏi các lực lượng phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và triển khai nhiệm vụ khoa học, an toàn, đúng quy định.



Xúc động khi tìm thấy hài cốt các anh hùng liệt sĩ.
Để chiến dịch đạt kết quả cao, bên cạnh sự nỗ lực của LLVT và các ngành chức năng, rất cần sự đồng hành của nhân dân. Những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, sinh sống tại các khu vực từng là chiến trường hoặc biết thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ cần kịp thời cung cấp cho cơ quan quân sự và chính quyền địa phương.
Một nguồn tin được cung cấp đúng lúc có thể xác định một vị trí tìm kiếm; một nhân chứng được kết nối có thể làm sáng tỏ một hồ sơ; một mẫu sinh phẩm được lấy thành công có thể giúp một liệt sĩ được trả lại tên sau nhiều thập kỷ.
Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà còn là hành trình thiêng liêng tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, nối liền quá khứ với hiện tại bằng đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một người con được trở về trong vòng tay của quê hương, gia đình và đồng đội.
Với quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, LLVT và nhân dân, tin tưởng rằng tỉnh Đắk Lắk sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam.











![[Ảnh] Đảo Hòn Nưa: Mảnh ghép hoàn hảo của du lịch biển Nam Đắk Lắk](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_13_14_55603398/4a4e329b61d0888ed1c1.jpg)
