Gã lừa đảo bỏ nghề sau khi được 'nạn nhân' khuyên nhủ
Từ một nhân viên trong đường dây lừa đảo, một thanh niên tại Ghana đã quyết định từ bỏ công việc sau khi nhận được lời khuyên và sự hỗ trợ từ chính người mà anh từng nhắm đến.
Năm 2016, ông Stephen Ira Adams, chủ một công ty bảo hiểm tại bang Louisiana, Mỹ, nhận được cuộc gọi yêu cầu mua thẻ quà tặng từ một người lạ. Người gọi là Prince Anderson, khi đó 25 tuổi, đang làm việc trong một đường dây lừa đảo qua điện thoại.
Dù nhận ra đây là một cuộc gọi lừa đảo, ông Adams không cúp máy ngay. Ông cho biết qua giọng nói, ông cảm nhận được sự bế tắc của người ở đầu dây bên kia nên quyết định tiếp tục lắng nghe.
Thời điểm đó, Anderson là lao động chính trong một gia đình nghèo tại Ghana. Anh tham gia vào hoạt động lừa đảo để có tiền chữa bệnh cho mẹ và nuôi em trai, trong bối cảnh không có nhiều lựa chọn khác để duy trì cuộc sống.

Ông Stephen Ira Adams (phải) và Isaac, em trai của Anderson ở bang Louisiana (Mỹ). Ảnh: CBS News
Cuối cuộc trò chuyện, thay vì phản ứng gay gắt, ông Adams giải thích cho Anderson hiểu rằng hành vi lừa đảo, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi, là sai trái. Ông nói với thanh niên này rằng nếu quyết định nghỉ việc, hãy liên lạc lại.
Sau cuộc gọi, Anderson đã đưa ra quyết định rời bỏ công việc lừa đảo. Khi chủ động liên hệ lại, anh không xin tiền mà hỏi cách mua màn chống muỗi, thuốc trị sốt rét và tìm cơ hội học tập để thay đổi cuộc sống.
Trong những năm tiếp theo, hai người duy trì liên lạc qua FaceTime. Ông Adams hỗ trợ tiền bạc và thuốc men, giúp gia đình Anderson cải thiện điều kiện sinh hoạt và vượt qua giai đoạn khó khăn.
Anderson cho biết sự giúp đỡ này có ý nghĩa lớn với gia đình mình, đặc biệt khi mẹ anh được cung cấp các vật dụng cần thiết như màn chống muỗi và thuốc điều trị bệnh.
Sau khi rời bỏ con đường cũ, Anderson xin làm nhân viên lau cửa kính tại sân bay, sau đó chuyển sang làm bảo vệ cho Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Accra. Công việc mới giúp anh có thu nhập ổn định và từng bước xây dựng lại cuộc sống.
Sự hỗ trợ từ ông Adams cũng mở ra cơ hội học tập cho Isaac, em trai của Anderson. Tháng 10/2021, Isaac nhập học ngành Hóa sinh tại Đại học Howard ở Washington D.C, Mỹ.
Trong kỳ nghỉ đông, khi ký túc xá đóng cửa, ông Adams đã đón Isaac về Louisiana để cùng gia đình mình đón Giáng sinh. Mối quan hệ giữa hai gia đình vì vậy ngày càng gắn bó hơn.
Ông Adams cho biết quyết định giúp đỡ Anderson xuất phát từ chính tuổi thơ nhiều khó khăn của mình. Ông từng lớn lên trong hoàn cảnh nghèo đói, trải qua thời gian bị bỏ rơi và phải sống trong trại trẻ mồ côi trước khi được ông bà ngoại nuôi dưỡng.
Trong suốt thời thơ ấu, ông nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người xa lạ, từ hàng xóm đến những người làm việc tại trường học. Những trải nghiệm đó đã ảnh hưởng đến cách ông nhìn nhận cuộc sống và con người.
Ông cho rằng mỗi người đều có thể trở thành chỗ dựa cho người khác, giống như cách ông từng được giúp đỡ trong quá khứ.
“Nếu mỗi người quan tâm đến gia đình và những người xung quanh, cuộc sống sẽ tốt hơn”, ông nói.
Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi lừa đảo, nhưng đã trở thành bước ngoặt khiến một người trẻ thay đổi lựa chọn và tìm lại hướng đi cho cuộc đời.










